Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quán bia Hà Nội đuổi khách ngày nắng nóng

Không phục vụ xuể lượng khách đến giải khát vào buổi chiều tối, nhiều quán bia phải cắt cử bảo vệ chặn từ ngoài để đuổi khéo với lý do "hết bát ăn".

Quán bia Hà Nội đuổi khách ngày nắng nóng

Không phục vụ xuể lượng khách đến giải khát vào buổi chiều tối, nhiều quán bia phải cắt cử bảo vệ chặn từ ngoài để đuổi khéo với lý do "hết bát ăn".

Tại một quán bia ngay cạnh hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, từ 5h chiều trở đi khách vào tấp nập. Theo nhân viên ở đây, mỗi ngày quán bán từ 26-30 bom bia. Cứ như mấy ngày nắng nóng này thì mỗi ngày tính ra bán hơn 1.500 lít bia mỗi ngày.  

Đông nhất là từ 6h tối trở đi. Mặc dù trong nhà có gần 50 nhân viên phục vụ và có đến bốn nhân viên trông xe nhưng lúc nào cũng phải hoạt động hết công suất, làm việc không nghỉ tay. Thậm chí, nhiều hôm đông quá khách, nhà hàng đành phải từ chối vì hết chỗ.   

Tương tự, nhà hàng bia hơi Linh Chi ở khu Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân cũng có những ngày cao điểm quá tải đến nỗi bảo vệ phải đứng sẵn ở cổng "đuổi khách". "Hết bát ăn" là lý do bảo vệ canh ngoài cổng báo từ chối khách đến vì không thể phục vụ thêm.

Nhiều hôm quán phải từ chối khách vì không còn chỗ.

Nhân viên bảo vệ làm việc không nghỉ tay.

Quán bia vỉa hè trên phố Bạch Mai cũng không còn chỗ trống

Khách uống bia ngồi kín vỉa hè, xe máy tràn xuống lòng đường.

Bãi gửi xe của một quán bia dài cả trăm mét, kín chỗ tại khu vực hồ Đền Lừ.

8h sáng người mua đã tấp nập xếp hàng chờ mua đá.

Nắng nóng món giải khát nào cũng không thể thiếu được đá viên.

Vào hè, quán chè tự chọn mọc lên như nấm. Ở đường Tạ Quang Bửu có gần chục quán chè như thế này. Vỉa hè lúc nào cũng chật cứng khách.

Theo Infonet

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm