Thầy giáo và nữ sinh đánh nhau trong lớp: Lỗi tại ai?
Clip thầy giáo và nữ sinh trường THPT Tầm Vu ở Hậu Giang đánh nhau lan truyền trên mạng mấy ngày qua khiến nhiều người bất ngờ và suy nghĩ.
110 kết quả phù hợp
Clip thầy giáo và nữ sinh trường THPT Tầm Vu ở Hậu Giang đánh nhau lan truyền trên mạng mấy ngày qua khiến nhiều người bất ngờ và suy nghĩ.
Nam sinh lớp 7 bị nhóm 4 bạn cùng trường liên tục túm tóc, đánh vào mặt đòi nộp tiền cho hai anh lớp 11. Sau đó, một học sinh đi tiểu trước mặt nạn nhân.
“Cha mẹ thấy con mình bị đánh là lập tức lên trường xử lý giáo viên. Những người này tưởng thế là thương con nhưng thực ra họ đang làm hỏng đứa trẻ”, bạn đọc Cấm Nguyễn nhận định.
“Việc giáo viên cho lớp trưởng cầm thước đánh bạn nếu không mang đủ đồ dùng học tập là hành động phản giáo dục”, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý học - cho hay.
Do mâu thuẫn về tình cảm, từng lời qua tiếng lại trên Facebook nên nhóm nữ sinh THPT Dương Xá đã rủ nhau đánh hội đồng một bạn gái khác trường.
Hai nữ sinh lớp 10 ở TP HCM gây gổ đánh nhau trước cổng trường khi vừa tan học. Nhiều phụ huynh của 2 em cũng kéo đến gây náo loạn cả khu phố.
Ngoài việc giám định viên cộng sai tỉ lệ thương tích, hồ sơ vụ án còn có nhiều điều sơ suất khiến tòa phải yêu cầu điều tra bổ sung.
Trước phản hồi của giáo viên và dư luận, trường tiểu học Tân Phương (Ứng Hoà, Hà Nội) đã thu hồi và viết giấy khen mới, trao tận tay học sinh trong kỳ nghỉ hè.
Giấy khen đề học sinh đạt "Danh hiệu học sinh khen từng mặt" được ghi theo Thông tư 30 nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh.
Nhiều người thốt lên như vậy khi bạo lực học đường đang có chiều hướng tăng nhanh. Không ít ý kiến lo ngại việc nữ sinh đánh nhau bây giờ đã thành... bình thường.
Chỉ vì những lời nói qua lại trên mạng xã hội, một số học sinh nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến thách thức, hẹn gặp nhau để “nói cho ra lẽ” và điểm cuối là bệnh viện hoặc đồn công an.
Nghe phụ huynh tâm sự xong, tôi không khỏi băn khoăn về tình yêu thương của đấng sinh thành dành cho con cái.
Buổi họp sơ kết học kỳ 1 của lớp tôi cuối cùng cũng hoàn thành. Lớp tôi có 40 em, nhưng chỉ có 30 phụ huynh có mặt.
Tuy năm nay con trai tôi đã học lớp 4, nhưng những lời nhận xét cuối năm học của cô giáo lớp 2D (Trường tiểu học Trần Quốc Thảo, quận 3, TP HCM, năm học 2013-2014) vẫn mãi in sâu.
Cần xử lý nghiêm gia đình thiếu trách nhiệm trong giáo dục con cái và nên xét xử lưu động các vụ án mà bị cáo là học sinh tại trường học.
Việc xuất hiện nhiều clip đánh nhau trên mạng hiện nay khiến phụ huynh lo lắng về tình hình bạo lực học đường, dù các vụ ẩu đả đều được nhà trường, công an xử lý, răn đe.
Mỗi trường đại học đều công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường theo những cách khác nhau khiến cho thí sinh rất khó có thể theo dõi, đưa ra quyết định lựa chọn.
Theo trưởng ấp, Ngây không phải thành phần bất hảo tại địa phương, 9 bị cáo còn lại nghỉ học sớm nhưng chí thú làm ăn, không ai có tiền án, tiền sự.
Sử dụng smartphone, nói xấu người khác, chửi tục, vượt đèn đỏ… là những thói quen nhiều cha mẹ vẫn hàng ngày làm “gương xấu” cho con.
Trong khi các trường cho rằng, phương án bốc thăm chọn học sinh vào lớp 6 cùng mức độ đánh giá qua học bạ là “buồn cười”, thì phụ huynh lại cho rằng cách làm này khách quan.