Bố hoa hậu Mỹ Linh: 'Tôi mất ngủ khi con nổi tiếng'
Bố tân hoa hậu Việt Nam cho biết gia đình không những hồi hộp mà còn mất ăn, mất ngủ khi con gái bỗng dưng nổi tiếng và được nhiều người quan tâm, chú ý.
51 kết quả phù hợp
Bố tân hoa hậu Việt Nam cho biết gia đình không những hồi hộp mà còn mất ăn, mất ngủ khi con gái bỗng dưng nổi tiếng và được nhiều người quan tâm, chú ý.
Vị doanh nhân thành đạt cùng 3 ông bố tham gia Bố ơi, mình đi đâu thế? phải kiếm tiền bằng cách đạp xích lô, tìm khách du lịch và giới thiệu với họ về những danh lam của Hà Nội.
Tào phớ caramen, chè nhãn lồng sen, chè bơ... là những món ngọt mát, quyến rũ của mùa hè này.
Những ngày Hà Nội nắng nóng gần 40 độ C, đồ len, sợi đan - mặt hàng tưởng như chỉ “sống” nhờ mùa đông - vẫn đắt khách.
Tình trạng những biển báo giao thông bị khuất do vật cản như cây cối, cột điện... thậm chí do chính các biển báo giao thông che lấp nhau khá phổ biến trên các đường phố Thủ đô.
Không cần chưng biển ngoài mặt phố, thậm chí chỉ là quán gánh tuềnh toàng nhưng các quán ăn này vẫn có lượng khách đáng nể.
Người dân co mình, những vị khách du lịch chọn mua khăn quàng cổ, Hà Nội đang đón đợt lạnh đầu tiên của năm 2013.
Thời gian gần đây, những mặt hàng thời trang “Made in Vietnam” dần chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, song cùng với đó là nhan nhản các cửa hàng treo biển “Made in Vietnam” hiện diện khắp nơi.
Tưởng rằng cốc chè 40.000 đồng hay bát phở 75.000 đồng sẽ khiến nhiều người ái ngại, nhưng không ít thực khách Hà Nội vẫn chịu chơi, thế nên nhiều quán ăn “chặt chém” ấy vẫn buôn may bán đắt.
Có lẽ chỉ có các món mỳ theo phong cách trộn dưới đây mới “hợp thời”, không làm bạn phải nhễ nhại trong mùa hè oi nóng này.
"Phố len" Đinh Liệt (Hà Nội) vốn đã hẹp giờ càng hẹp hơn khi đợt rét đậm tràn về. Tại một vài cửa hàng, người mua phải xếp hàng chờ để vào chọn đồ chống rét.