Chủ tịch phường Văn Miếu: 'Không rõ ai phát ngôn camera bị hỏng'
Chủ tịch UBND phường Văn Miếu cho biết không rõ thông tin camera bị hỏng do ai phát ngôn. Lúc đó, bà vẫn thấy camera ở phòng tiếp dân nối với màn hình trong phòng bà hoạt động.
104 kết quả phù hợp
Chủ tịch UBND phường Văn Miếu cho biết không rõ thông tin camera bị hỏng do ai phát ngôn. Lúc đó, bà vẫn thấy camera ở phòng tiếp dân nối với màn hình trong phòng bà hoạt động.
Sau vụ "Hành trình làm giấy chứng tử tại phường Văn Miếu", độc giả cho rằng đây chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", bởi ở nhiều nơi cán bộ cư xử lịch sự, tận tình giúp đỡ người dân.
Bà Vũ Thanh Hoa cho rằng nhà tang lễ không có lỗi gì. Vụ việc do lương tâm làm việc của cán bộ phường.
Đại diện nhà tang lễ bệnh viện 354 khẳng định đơn vị này làm đúng theo nguyện vọng gia đình người mất như hợp đồng, chứ không bị chậm trễ.
Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, kể lại cách hành xử ấm áp tình người ở phường Đức Giang (Hà Nội) khi em trai ông mất vào dịp nghỉ lễ 1/5.
"Tôi không phải thanh minh gì cả. Thực sự lúc này tôi rất buồn, mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi", bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó chủ tịch UBND phường Văn Miếu (Hà Nội) nói.
"Phó chủ tịch Hà quá vô cảm", "họ đến nhà xin lỗi nhưng không thắp cho bố tôi nén nhang"... gia đình chị Hoa vẫn chưa hết bức xúc khi trao đổi với Zing.vn chiều 26/7.
Liên quan đến việc người dân tố gặp khó khăn khi xin giấy chứng tử tại phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội), bạn đọc cho rằng tình trạng này phổ biến ở nhiều địa phương khác.
Chủ tịch quận Đống Đa, Hà Nội ký quyết định đình chỉ công tác bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó chủ tịch UBND phường Văn Miếu để phục vụ hoạt động kiểm tra, xác minh vụ việc.
Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ việc người dân phản ánh gặp khó khăn khi xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu và xử lý cán bộ liên quan nếu sai phạm.
Chủ tịch phường Văn Miếu (Hà Nội) cùng hai người được nhắc tên trong câu chuyện "hành trình làm giấy khai tử cho bố" đã xin lỗi song phủ nhận việc hành dân.
Nhiều vụ án giải cứu con tin bị bắt giữ trái pháp luật đã được lực lượng Công an Hà Nội thực hiện thành công bằng “đòn” thương thuyết.
Sau khi gây náo loạn khu phố và nghi gây thương tích cho một nạn nhân, người đàn ông hơn 40 tuổi cố thủ trong căn nhà nơi ngõ sâu ở Hà Nội. Hàng chục cảnh sát tìm cách tiếp cận.
Phá cửa nhà trọ ở gần ga Hà Nội, cảnh sát phát hiện người phụ nữ 26 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ, còn chồng chị này bị thương nằm trên sàn nhà.
Chị Thảo mời nhóm bạn mới quen ăn gà nướng nhưng không chịu bỏ tiền dẫn đến xảy ra mâu thuẫn với chủ quán. Bênh mẹ vợ, chàng rể 35 tuổi cầm dao gây án.
Ngôi nhà 5 tầng trên phố Nguyễn Khuyến (Hà Nội) bất ngờ phát hỏa trong đêm. Trong cơn nguy cấp, người trong nhà đã bế em bé trèo qua nóc nhà bên cạnh để thoát thân.
Nữ phó chủ tịch phường nại ra việc ngân hàng chưa giải ngân hết tiền để "đút túi" hơn 5,5 tỷ đồng.
Để qua mắt cơ quan công an, mỗi lần đi giao ma túy cho khách, Ngọc thường bế theo đứa con 4 tuổi. Theo cảnh sát, nữ quái 29 tuổi là đầu mối buôn ma túy trên địa bàn.
Cây xà cừ hơn 100 năm tuổi bất ngờ đổ xuống các gian hàng ở chợ Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người tháo chạy.
Sau 21 năm trốn lệnh truy nã, thay tên đổi họ, lấy vợ sinh được 2 con, Nguyễn Quý Toán mới đến công an phường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) đầu thú.