Xúc xích và sữa cạnh thi thể bé trai bị trói tay, băng keo bịt kín mặt
"Cạnh thi thể bị trói chặt chân tay, băng keo bịt kín mặt còn có xúc xích, sữa. Có thể khi phát hiện nạn nhân tử vong, hung thủ đã đưa bé trai xuống bờ suối", nhân chứng nói.
388 kết quả phù hợp
"Cạnh thi thể bị trói chặt chân tay, băng keo bịt kín mặt còn có xúc xích, sữa. Có thể khi phát hiện nạn nhân tử vong, hung thủ đã đưa bé trai xuống bờ suối", nhân chứng nói.
Xưởng sản xuất giày dép trên đường Tôn Đản, quận 4 (TP.HCM), bốc cháy dữ dội, nhiều hộ dân tại khu vực tá hỏa di dời tài sản khỏi nhà.
Một nam thanh niên mặc áo đỏ, quần xanh tử vong trên nóc xe khách đỗ ở khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội). Nguyên nhân nghi là người này tự tử.
Đỗ Văn Minh khai do nợ hơn 10 tỷ đồng nên khoảng tháng 4, ông ta đã nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết để tạo hiện trường giả.
Sau tiếng nổ lớn, xưởng phế liệu tại phường 5, TP Tân An (Long An), bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Từ một hộp sọ trồi lên mặt đất, cảnh sát đã tìm thấy 4 bộ xương người gần bờ sông Sài Gòn.
Trong lúc câu cá, anh Triển (ngụ tỉnh Quảng Ngãi) không may bị trượt chân xuống vùng nước sâu và tử vong.
Sau khi bị CSGT nhắc nhở vì không đeo khẩu trang phòng Covid-19, hai tài xế cho biết sức khỏe rất tốt và có thể chống đẩy để chứng minh sức khỏe của mình.
Theo thời gian, bộ xương người đang thay đổi qua những cách đáng ngạc nhiên.
Cảnh sát huy động hàng chục người nhái lặn tìm 2 vợ chồng nghi tự tử tại kênh Tàu Hủ, quận 5, TP.HCM.
Cơ quan điều tra xác định những đoạn xương được tìm thấy tại nghĩa trang ở Củ Chi là của nữ giới, khoảng 70 tuổi.
Trạm kiểm soát liên hợp ở An Giang phát hiện người đàn ông chạy xe máy chở 25.000 khẩu trang y tế cùng 3 thùng thuốc tân dược xuất lậu sang Campuchia.
"Truyền thuyết về quán tiên" là dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, được chuyển thể từ cuốn truyện cùng tên của nhà văn Xuân Thiều.
Bị cáo tên thật là Nguyễn Văn Danh nhưng cơ quan tố tụng làm hồ sơ nhầm tên thành Nguyễn Văn Tiến.
Một người dân ở Bình Dương trong lúc cắt cỏ phát hiện bộ xương người liền báo công an.
Sau khi cướp dây chuyền ở tiệm vàng, Khánh bị người dân truy đuổi nên nhảy xuống sông tẩu thoát nhưng không may thiệt mạng.
Chị Sương để con gái ngồi trên xe máy rồi vào nhà người quen. Một người đàn ông lạ mặt tới xô ngã cháu bé rồi lên xe rồ ga bỏ chạy.
Người chồng đã mất từng mua hài cốt về để bán với giá 100 triệu đồng nhưng giao dịch không thành công.
Vụ hỏa hoạn khiến xưởng sản xuất nệm rộng khoảng 1.000 m2 bị thiêu rụi. Nguyên nhân cháy được công an xác định do công nhân vứt tàn thuốc.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cùng công an đang vào cuộc điều tra, xác minh nhóm người lạ mặt dùng hung khí tấn công tổ công tác của đồn biên phòng khi đang làm nhiệm vụ.