Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phố ông đồ Sài Gòn vàng rực hoa mai

Khác với sự nhom nhem của phố thư pháp Hà Nội, phố ông đồ Sài Gòn đẹp lung linh bởi những tiểu cảnh, họa tiết, đặc biệt là những cành mai vàng, nhưng khách đến xin chữ khá vắng.

Phố ông đồ Sài Gòn ở góc đường Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), trước Nhà văn hóa Thanh niên và Cung văn hóa Lao động. Thời gian hoạt động từ 8h đến 22h.

Hai con phố này được trang trí rực rỡ với mai vàng, bánh chưng xanh, lồng đèn ngũ sắc... mang đậm chất xuân.

Cụ Mai Trợ (85 tuổi, quê Quảng Nam) là một trong những ông đồ cao tuổi nhất tại đây.

Năm nay xuất hiện nhiều ông đồ trẻ hơn so với các năm trước.
Một số bạn trẻ tranh thủ ngồi nghiên cứu thư pháp trong khi vắng khách.

Gọi là cho chữ nhưng khách phải mua giấy, giá mỗi bức từ 50.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy chất liệu vẽ và kích thước.

Theo một nhà thư pháp, năm nay các câu chúc, đồ vật liên quan đến ngựa được nhiều người quan tâm.

Người dân háo hức cho trẻ em dạo chơi.

Một thanh niên khoe chữ vừa xin được: "Phúc ấm ngàn đời cây trổ lộc, đức dành muôn thuở nhánh đơm hoa".

Lê Hiếu

Bạn có thể quan tâm