Mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Tôi rất mệt mỏi'
Phiên tòa ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên tạm hoãn khi bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại có đơn xin hoãn vì sức khỏe không đảm bảo. Đây là lần hoãn thứ 3 ở phiên phúc thẩm.
149 kết quả phù hợp
Phiên tòa ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên tạm hoãn khi bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại có đơn xin hoãn vì sức khỏe không đảm bảo. Đây là lần hoãn thứ 3 ở phiên phúc thẩm.
Đại diện truyền thông của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói với Zing.vn rằng bà Thảo lại có đơn xin hoãn phiên toà vì sức khoẻ không đảm bảo.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn xét xử kín để đảm bảo bí mật kinh doanh và không muốn ảnh hưởng đến các con.
Bà Thảo gửi đơn xin rút lại yêu cầu xét xử kín trước đó, đề nghị tòa phúc thẩm đưa ra xét xử công khai vụ ly hôn theo quy định của pháp luật.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ phiên tòa ly hôn kéo dài ảnh hưởng đến gia đình, Trung Nguyên gần như tê liệt: "Tôi chỉ muốn mọi thứ được nhanh chóng, kết thúc những gì đau lòng".
HĐXX cho rằng bà Thảo bị bệnh, phải nằm viện là do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan, nên cần hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Thảo.
Chủ tọa thông báo bà Thảo có đơn xin xét xử kín và HĐXX căn cứ quy định pháp luật, quyết định sẽ xử kín phiên phúc thẩm.
Bản án sơ thẩm tuyên chấp thuận cho vợ chồng "vua cà phê" ly hôn, chia tài sản tỷ lệ 6:4, giao cổ phần trong Trung Nguyên cho ông Vũ nắm giữ và bà Thảo được nhận lại bằng tiền.
Luật sư đại diện cho gia đình nam sinh tử vong kiến nghị cơ quan điều tra thu thập toàn bộ dữ liệu camera bãi đỗ xe, cổng trường Gateway để tìm ra sự thật khách quan.
Gần 6 tháng sau tòa sơ thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xem xét lại bản án ly hôn giữa vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên theo kháng cáo của các bên và kháng nghị của VKS.
Tại tòa, bị hại tố nhóm của Hưng cho người nghiện nhảy lên xe tải để uy hiếp, ép đưa tiền. Nhân viên của Hưng còn nhổ nước bọt, sỉ nhục tiểu thương giữa chợ.
Gần 4 tháng sau phiên sơ thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xem xét lại bản án ly hôn giữa vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên theo kháng cáo của các bên và kháng nghị của VKS.
Thẩm phán Thái Thị Hữu Xuân đã phải cắt lời của các bên, cho rằng đây không phải phần đối đáp cũng không phải phần tranh luận, đúng sai sẽ do chủ tọa quyết định.
Ông chủ Trung Nguyên thừa nhận đi giày và mặc quần, áo có cái chỉ vài chục nghìn đồng. "Đồ hiệu ngày xưa của qua để từng tủ ở nhà. Không còn vui vẻ gì mấy thứ đó", ông Vũ nói.
Trước trào lưu "Chị hiểu hông?", hàng loạt câu nói như "Tiền nhiều để làm gì?", "Ủa chứ nhiêu?" từng là hot trend, xuất hiện khắp nơi trên mạng.
“Mong HĐXX thật sự thận trọng xem xét, tôn trọng sự thật, đánh giá đúng chứng cứ, đặc biệt là lời khai của anh Bình. Bị cáo chỉ mong muốn được xử đúng luật pháp", Vũ nói.
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết Văn phòng Chủ tịch nước đã tiếp nhận đơn kêu cứu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ ông chủ tập đoàn cà phê Trung Nguyên.
Đường dây vận chuyển ma túy có 14 bị cáo tham gia đã tiêu thụ gần 3 tạ ma túy đá. 10 người trong số này lĩnh án tử hình.
Sau 5 năm, gia đình ông John Butsch (Mỹ) vẫn chưa được nhận lại thi thể của con gái do hiến nhầm cho trung tâm buôn bán nội tạng phi pháp vì vụ án chưa kết thúc.
Bà Thảo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và bày tỏ nguyện vọng đoàn tụ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, đề nghị toà phúc thẩm xét xử lại.