Đừng cố tìm kiếm đam mê!
Không có mớ lý thuyết nhảm nhí đó. Bạn thích gì, bạn làm nấy.
9 kết quả phù hợp
Không có mớ lý thuyết nhảm nhí đó. Bạn thích gì, bạn làm nấy.
Lee Min Ho trở lại màn ảnh nhỏ sau hai năm. Nam diễn viên khẳng định "Pachinko" là tác phẩm khiến anh tự hào.
Trong "Pachinko", Lee Min Ho đóng vai người đàn ông giàu có, tham vọng, thích kiểm soát. Đây là lần đầu nam diễn viên vứt bỏ hình tượng nam thần để thử nghiệm vai diễn gai góc.
Nam đạo diễn cho rằng mỗi giải thưởng điện ảnh là sự ghi nhận của ban giám khảo ở thời điểm nhất định.
Mới đây, Viettel Media công bố Sáng kiến Phim Trẻ 360 với mục đích tìm kiếm, phát hiện và tài trợ, chắp cánh cho các nhà làm phim độc lập hiện thực hóa giấc mơ điện ảnh.
Trong hai năm liền, điện ảnh Việt mang tới “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” và “Sài Gòn trong cơn mưa” - những thước phim indie xoay quanh các nghệ sĩ nghèo đam mê âm nhạc.
Tác phẩm của đạo diễn Lê Minh Hoàng dễ gây liên tưởng tới “La La Land”. Song, bộ phim tỏ ra ôm đồm về mặt thông điệp với đường hướng triển khai chưa hợp lý.
Trong suốt chiều dài phát triển của bộ môn nghệ thuật thứ 7, có nhiều cảnh nude đã góp phần thúc đẩy cách làm phim, tạo tiếng vang trước thế giới hoặc làm thay đổi nền văn hoá.
Từ một start-up chỉ có 8 người, A24 đến nay chính là hãng phim đặc biệt nhất thế giới nhờ chuỗi tác phẩm dị biệt cùng những chiêu thức marketing lạ lùng.