"Các chỉ huy mặt đất của chúng tôi đảm bảo rằng cuộc chiến đang đi tới hồi kết", Tướng Restituto Padilla phát biểu trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp ngày 29/5.
Ông Padilla cho biết quân đội chính phủ đang kiểm soát Marawi, ngoại trừ "một số khu vực" do phiến quân nắm giữ khiến "các cuộc không kích" trở nên cần thiết.
Theo Ernesto Abella, phát ngôn viên của tổng thống, cuộc khủng hoảng đã cướp đi mạng sống của 19 thường dân, 18 binh sĩ chính phủ và 61 kẻ cực đoan, làm cho tình trạng khu vực Mindanao trở nên tồi tệ nhất trong gần 4 năm qua.
![]() |
Thủy quân lục chiến Philippines trên đường phố Marawi, miền nam Philippines, ngày 28/5. Ảnh: Getty. |
Gần 400 người dân đã được giải cứu khỏi Marawi, thành phố đông dân nhất trong khu vực tự trị Hồi giáo với dân số 200.000 người.
Theo Reuters, hầu hết người dân Marawi đã rời bỏ thành phố, nhiều người đã tới Iligan, cách Marawi khoảng 38 km. Các quan chức của Illigan đã đóng cửa thành phố do lo ngại các phần tử thuộc nhóm phiến quân trà trộn vào dòng người sơ tán để thực hiện các cuộc tấn công.
Tổng thống Rodrigo Duterte đã đặt Mindanao dưới thiết quân luật vào ngày 23/5 sau khi lực lượng phiến quân cầm cờ của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Marawi đốt các tòa nhà, chiếm các cơ quan của chính phủ và phóng thích hơn 100 tù nhân.
Cuộc chiến ở thành phố Marawi với các chiến binh ủng hộ IS của nhóm Maute là thách thức an ninh lớn nhất trong 11 tháng cầm quyền của Tổng thống Duterte.
Những tay súng vẫn nắm giữ một số khu vực của thành phố và đang chống trả các cuộc tấn công bằng máy bay trực thăng và các cuộc tấn công mặt đất của quân đội.
Hôm 27/5, ông Duterte nói thiết quân luật sẽ được duy trì quá giới hạn 60 ngày của Quốc hội nếu cần thiết và Tòa án Tối cao cũng như Quốc hội không được can thiệp.