Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Philippines 'ra tay' với Hải quân Mỹ

Các nhà chức trách Philippines cho biết đã ra thông báo phạt Hải quân Mỹ với cáo buộc "xâm phạm trái phép" sau khi một tàu quét thủy lôi USS Guardian của Mỹ mắc cạn tại rặng san hô được xếp hạng di sản thế giới của nước này.

Philippines 'ra tay' với Hải quân Mỹ

Các nhà chức trách Philippines cho biết đã ra thông báo phạt Hải quân Mỹ với cáo buộc "xâm phạm trái phép" sau khi một tàu quét thủy lôi USS Guardian của Mỹ mắc cạn tại rặng san hô được xếp hạng di sản thế giới của nước này.

Bức ảnh chụp ngày 19/1 cho thấy tàu quét thủy lôi USS Guardian của Hải quân Mỹ vẫn còn mắc kẹt ở rặng san hộ của Philippines.

Theo ông Jose Lorenzo Tan, một quan chức thuộc cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý rặng san hô Tubbataha, Hải quân Mỹ không chỉ bị phạt vì “phá hủy các nguồn tài nguyên” mà còn phải trả tiền phạt “vì không trả phí bảo tồn” và “cản trở cán bộ thi hành công vụ”. Tuy nhiên, quan chức Philippines từ chối tiết lộ tổng số tiền mà Hải quân Mỹ phải nộp.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, theo quy định của pháp luật Philippines, hình phạt tối đa cho hành động xâm nhập trái phép vào rặng san hô có thể lên tới một năm tù cộng với khoản tiền phạt lên tới 300.000 peso, khoảng 7.300 USD. Tuy nhiên, ủy ban chỉ áp dụng phạt tài chính đối với lỗi vi phạm của Hải quân Mỹ.

Rặng san hô được luật pháp Philippines bảo hộ và nghiêm cấm bất cứ tàu thuyền nào tiếp cận khu vực này ngoại trừ các cá nhân, tổ chức đến để nghiên cứu, tham quan với sự cấp phép của Giám đốc Công viên hàng hải quốc gia Tubbataha.

Trong khi đó, Giám đốc Công viên hàng hải quốc gia Tubbataha, Angelique Songco cho biết, họ đã phát tín hiệu cảnh báo tàu USS Guardian khi nó tới gần nhưng thuyền trưởng của con tàu đe dọa sẽ khiếu nại lên Đại sứ quán Mỹ tại Philippines.

Đại sứ quán Mỹ tại Philippines hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về các cáo buộc. Còn Hải quân Mỹ đã xác nhận sự cố xảy ra vào ngày 17/1 này. Đồng thời Phó đô đốc Scott Swift, Chỉ huy Hạm đội 7 đã thay mặt Hải quân Mỹ đưa ra lời xin lỗi đối với Philippines.

Cho đến ngày hôm qua, con tàu dài 68 m vẫn còn mắc kẹt ở rặng san hô. Sự cố xảy ra khi nó đang trên đường tới Indonesia sau khi thăm một cảng Philippine ở phía bắc của Thủ đô Manila. Rặng san hô Tubbataha, cách hòn đảo Palawan về phía tây 130 km được UNESCO công nhận di sản thế giới trên biển Sulu.

Phương Đăng

Theo Infonet

Phương Đăng

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm