Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phi thường và bất thường

Sau bữa tối, anh chồng xem tivi, còn cô vợ đọc cuốn tạp chí. Đột nhiên cô vợ quay sang chồng, nói: "Anh ơi, bài báo này bảo một phụ nữ bình thường mua 3 váy mỗi tháng".

"Thế hả em? Vậy một phụ nữ bình thường nấu bao nhiêu bữa mỗi tuần?".

"Để em xem. 10 đến 15 bữa mỗi tuần".

"Ôi, nếu vậy thì em vừa là người phi thường, vừa là người bất thường".

"Sao anh nói thế?".

"Em mua 15 cái váy trong tháng vừa rồi. Đó là sự phi thường. Nhưng tuần này em chỉ nấu đúng 2 bữa. Đó là sự bất thường".

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm