Giải mã vụ phi tang xác vợ cũ trong chuồng lợn
Lâm Yến bị người chồng cũ bóp cổ sau một trận cãi vã. Anh ta bỏ xác cô trong một chiếc thùng giấy rồi đưa về ngôi nhà cũ ở quê, phi tang trong góc chuồng lợn.
713 kết quả phù hợp
Lâm Yến bị người chồng cũ bóp cổ sau một trận cãi vã. Anh ta bỏ xác cô trong một chiếc thùng giấy rồi đưa về ngôi nhà cũ ở quê, phi tang trong góc chuồng lợn.
Thấy ông Trạch sống một mình và nghi có của ăn của để, Lý chỉ đạo cô gái có biệt danh "Ngựa Tây" tạo mối quan hệ với ông ta rồi lập cớ đánh ghen.
"Khi thi thể chồng vớt lên tôi hối hận vô cùng. Chồng thương hết mực vậy mà tôi lại gián tiếp gây nên cái chết cho anh ấy", Dương Mai khóc sau song sắt.
Trong lúc đi mua đất, Châu cầm dao sát hại người tình. Nghi phạm sau đó cướp tài sản rồi chôn xác nạn nhân trong rẫy cà phê.
Qua giám định các mẫu xương, cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong khoảng 2 tháng trước. Cảnh sát đang điều tra theo hướng một vụ án giết người.
Một số công nhân đang làm việc phát hiện một thi thể bị cháy đen nằm dưới hố công trình xây dựng khu dân cư.
Qua giám định những mẫu xương được tìm thấy trong nghĩa trang tại huyện Củ Chi, cơ quan điều tra xác định đây là xương người.
Đi ngang qua nghĩa trang ở huyện Củ Chi (TP.HCM) người dân phát hiện nhiều mẩu xương bị đốt cháy, nghi của người.
Nguyễn Phước Châu bị cáo buộc dùng dao đâm 10 nhát khiến người tình tử vong rồi cướp tài sản. Tên này mang thi thể nạn nhân ra rẫy cà phê phi tang.
Nghi phạm sát hại người phụ nữ 42 tuổi ở Lâm Đồng bằng nhiều vết đâm rồi mang thi thể nạn nhân vào rẫy cà phê phi tang.
Nhóm công nhân ở Trung Quốc khi dọn dẹp nhà phát hiện chiếc hộp nhựa trong căn gác lửng chứa bộ phận thi thể người.
Trước khi tử vong, anh Thiên (32 tuổi ở Đắk Nông) đến Đồng Nai để học tiếng Nhật, chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.
Sau cái chết bất thường của người vợ thứ ba và sự mất tích của người vợ thứ tư, viên cảnh sát già Drew Peterson ở Mỹ rất nhiệt tình trả lời phỏng vấn các nhà báo.
Do mâu thuẫn trong gia đình, Bộ dùng dao đâm chết mẹ vợ rồi đẩy thi thể xuống bể nước để phi tang. Nghi phạm nghiện ma túy, có một tiền án.
Một lập trình viên mất tích và không ai ngờ hung thủ là một đạo diễn phim trẻ, tài năng. Với thủ đoạn giả gái để hẹn hò trực tuyến, hung thủ mời những người này đến nhà để sát hại.
Sau khi sát hại bà Tạ, Vũ bọc xác mẹ bằng hơn chục lớp nylon và than hoạt tính để khử mùi.
Ngoài những vệt máu, camera ghi lại lộ trình, cảnh sát còn ghi nhận nạn nhân mặc chiếc quần bò có in hình con mèo. Người xấu số thiệt mạng do liên quan đến đường dây cho vay lãi.
Cô gái họ Tạ ở Đài Loan nhất định không chịu chia tay gã người tình độc ác sau những trận đánh thừa sống thiếu chết. Cô là người lật tẩy vụ giết người của ông chủ xảy ra năm 2005.
Nghi người chồng chết dưới ao có dấu hiệu đáng ngờ, công an đã tạm giữ vợ anh ta ở Tuyên Quang để điều tra.
Chiều 17/10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê Gia Lai) về tội giết người, cướp tài sản. Bị cáo đến tòa với vẻ mặt lo sợ, ủ rũ.