Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Pháp lần đầu được nếm mùi chiến thắng trước Belarus

Bùng nổ trong hiệp hai, ĐT Pháp đánh bại Belarus 3-1. Chiến thắng này không chỉ giúp đoàn quân áo lam chấm dứt được chuỗi trận toàn hòa và thua trước Belarus mà còn đưa họ lên ngôi đầu bảng I tại vòng loại World Cup 2014.

Pháp lần đầu được nếm mùi chiến thắng trước Belarus

Bùng nổ trong hiệp hai, ĐT Pháp đánh bại Belarus 3-1. Chiến thắng này không chỉ giúp đoàn quân áo lam chấm dứt được chuỗi trận toàn hòa và thua trước Belarus mà còn đưa họ lên ngôi đầu bảng I tại vòng loại World Cup 2014.

Belarus là đối thủ kỵ giơ của Pháp, trong lịch sử đối đầu đoàn quân áo lam chưa một lần được nếm mùi chiến thắng khi đụng độ đối thủ này. Những tưởng lịch sử sẽ lập lại khi ĐT Pháp bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Belarus trong 45 phút đầu tiên, tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chóng vánh khi bước sang hiệp hai.

Ba bàn thắng của Capoue, Jallet và Ribery giúp ĐT Pháp lần đầu hạ gục được Belarus. Đặc biệt, với chiến thắng trên, Pháp đã có được 6 điểm trọn vẹn sau 2 loạt trận, tạm thời dẫn đầu bảng I vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu.

Có trình độ hơn hẳn, lại được chơi trên sân nhà nên không có gì là ngạc nhiên khi ĐT Pháp dễ dàng chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân của HLV Deschamps liên tục gia tăng sức ép, đặt khung thành của đối phương trong tình trạng báo động.

Pháp tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp một, tuy nhiên, họ lại không thể một lần đưa được bóng vào lưới đối phương. Sakho có hai quả đánh đầu cận thành không thành công, trong khi Cabaye đá ra ngoài khi cách khung thành đối phương chỉ vài mét…Các CĐV của đội chủ nhà liên tục ôm đầu tiếc nuối và đã bắt đầu nghĩ đến cái dớp không thể thắng Belarus.

ĐT Pháp có khởi đầu ấn tượng tại vòng loại World Cup 2014

Bước sang hiệp hai Belarus bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công, đánh đòn phủ đầu. Đội khách đã có được hai cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng đáng tiếc là Stanislav Dragun không thắng được thủ thành Hugo Lloris trong tình thế đối mặt còn Rodionov lại đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc.

Cũng chính vì mải mê tấn công mà hàng thủ của Belarus bị kéo mỏng, tạo cơ hội cho ĐT Pháp phản công ghi bàn. Phút 50, Ribery thoát xuống rất nhanh bên cánh phải trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Capoue ra chân dứt điểm khai thông thế bế tắc.

Bàn thắng của Capoue đã làm Belarus sụp đổ, đội khách không còn giữ được lối chơi ấn tượng như những phút trước đó. Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, Pháp đã trút bỏ được tâm lý, thi đấu mạch lạc và sắc nét hơn. Phút 69, ĐT Pháp có bàn thắng thứ hai từ một tình huống ít ai ngờ tới. Từ bên cánh phải, Janett thực hiện cú đưa bóng vào theo kiểu nửa sút nửa chuyền, bóng bất ngờ bay theo quỹ đạo lạ, đập xà ngang chui vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Belarus.

Những tưởng kết cục của trận đấu đã được phép lại thì Yanga-Mbiwa bất ngờ mắc sai lầm, đẩy ĐT Pháp vào thế khó. Số 3 của đội chủ nhà có pha phạm lỗi trong vòng cấm, biếu cho Belarus một quả penalty. Thủ thành Lloris xuất sắc cản được quả đá 11m nhưng Putsila đã kịp lao vào đá bồi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Cơ hội lại được nhen nhóm lên cho Belarus và đội bóng lên tinh thần, đẩy cao đội hình tấn công, dồn Pháp vào thế khó. Rất may cho đội chủ nhà là trong lúc khó khăn, ngôi sao Ribery đã kịp thời tỏa sáng. Pha lập công nâng tỷ số lên 3-1 của “gã mặt sẹo” ở phút 80 đã chính thức đập tan hi vọng lật ngược thế cờ của Belarus.

Với 3 điểm có được trước Belarus, ĐT Pháp leo lên chiếm vị trí số một tại bảng I với thành tích hai trận toàn thắng.

Lam Anh

Theo Infonet

Lam Anh

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm