Lực lượng tham gia ban chuyên án tại buổi khen thưởng
Tại buổi khen thưởng, đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết nghi phạm vừa bị cảnh sát bắt khẩn cấp là Phan Văn Tuấn (33 tuổi, người địa phương).
61 kết quả phù hợp
Tại buổi khen thưởng, đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết nghi phạm vừa bị cảnh sát bắt khẩn cấp là Phan Văn Tuấn (33 tuổi, người địa phương).
Nghi phạm 33 tuổi khai sau khi đâm chết người đàn ông cùng huyện, cắt bộ phận nhạy cảm của nạn nhân rồi thả xác trôi sông.
Ban giám hiệu trường THCS Sông Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tạm đình chỉ công tác cô Trần Thị Phương (dạy Mỹ thuật) để nhà chức trách điều tra hành vi đánh người.
Tại phiên phúc thẩm, Tuấn giữ vẻ mặt lạnh lùng khi trả lời các câu hỏi của HĐXX. Phía gia đình bị hại đồng loạt đề nghị tòa loại bỏ vĩnh viễn bị cáo này ra khỏi xã hội.
Vào ngân hàng, thanh niên 22 tuổi cướp máy đếm tiền của nhân viên rồi ném vỡ cửa kính. Người này cầm vật nhọn đe dọa những người xung quanh sau đó tự đâm thủng bụng mình.
Một thanh niên cầm dao xông vào chi nhánh Agribank ở TP Biên Hòa cố thủ. Hàng trăm cảnh sát có vũ trang đến hiện trường, sau 3 giờ mới đưa được nghi can ra ngoài.
Mặc dù tòa tuyên phạt bị cáo 2 năm tù giam và bồi thường 530 triệu đồng, tuy nhiên bản án này vẫn không được gia đình nạn nhân chấp nhận.
Lưu thông với tốc độ cao, tài xế chiếc xe 7 chỗ không làm chủ được tay lái đã và tông 3 xe máy chạy cùng chiều làm. Hai người tử vong, 3 người cấp cứu.
Chủ tọa chất vấn: “Chỉ vì một tấm ảnh trên Facebook mà bị cáo giết chết chị vợ mình, chém bị thương cháu mình. Có đáng không?”. “Dạ không. Bị cáo sai rồi” - Tuấn cúi đầu hối hận.
Xin số điện thoại vợ không được, Tuấn rút dao thủ sẵn trong người rượt chém chị Vân 15 nhát. Con nạn nhân cũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Thấy đôi tình nhân đang ngồi tâm sự ở tuyến đường ven biển Đà Nẵng, 2 thanh niên áp sát, dùng dao đâm vào tay nạn nhân rồi cướp tài sản.
Ôtô bán tải đang dừng chờ đèn đỏ bất ngờ bị xe Fortuner 7 chỗ chạy ngược chiều đâm. Tai nạn làm 9 người bị thương nhập viện cấp cứu, hai xe hư hỏng nặng.
"Con người ta cát bụi, chết rồi cũng trở về với cát bụi. Lúc sống đã cống hiến hết mình, khi mất đi cũng cố gắng làm việc gì có ý nghĩa cho xã hội”, một người hiến xác chia sẻ.
Tuấn sang nhà chị Vân xin số điện thoại của vợ nhưng không được đáp ứng liền dùng dao rượt đuổi chém tới tấp khiến nạn nhân tử vong, đứa con bế trên tay bị thương.
Trong lúc người thân rơi nước mắt tiễn Vân về nơi chín suối, cô con gái 6 tháng tuổi của chị này đang cấp cứu ở viện khóc ngặt vì thiếu sữa mẹ.
Xin số điện thoại của vợ không được, Tuấn chém chị vợ tử vong. Bé gái 6 tháng tuổi (con nạn nhân) trúng nhát dao cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
Cán bộ xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhận chăn của Chính phủ phát cho hộ nghèo từ đầu mùa rét năm 2012 về cất trong kho ủy ban.
Thu nhập giảm, nhiều nhân viên phải bung ra ngoài làm thêm việc chẳng ăn nhập gì với nghề, như bán hải sản, quần áo, mở quán ăn, quán cà phê, bán hàng qua mạng...
Sử dụng chiếc điện thoại thông minh có biến đổi giọng nói từ trẻ thành già, từ nam thành nữ... đối tượng đã giả giọng giám đốc sở, moi tiền của người chạy việc.
Đang đi đánh cá đêm, thấy nhóm thanh niên đánh người, ông Tuấn vào can ngăn đã bị đánh đến tử vong.