Vụ việc xảy ra tại căn cứ không quân Andrews hôm 14/3, Fox News cho biết. Khi đang nhận câu hỏi về việc đưa thêm con tin khỏi dải Gaza, một micro quẹt vào mặt, môi và má vị tổng thống. Người cầm micro ngay lập tức lên tiếng xin lỗi.
“Cô ấy sẽ lên truyền hình vào tối nay”, ông Trump nói đùa sau một vài giây nhìn nữ phóng viên trong yên lặng. “Cô ấy sẽ trở thành một tin tức quan trọng vào tối nay. Các bạn có thấy không?”.
Sau đó, ông Trump đề nghị phóng viên nhắc lại câu hỏi về tình hình Gaza và tập trung trả lời câu hỏi đó.
Trên mạng xã hội Mỹ, một số ý kiến coi đây là vụ việc hài hước. Số khác lại cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng.
“Tổng thống Trump mới bị micro của một phóng viên va vào mặt. Thật không thể tin nổi. Hãy có một chút tôn trọng”, ông Charlie Kirk, lãnh đạo tổ chức vận động bảo thủ Turning Point USA, viết trên mạng xã hội X.
Một số nhân vật ủng hộ ông Trump ca ngợi cách vị tổng thống xử lý vấn đề. Tổng thống “đã xử lý một cách tử tế”, theo lời ông Kirk.
Số khác đặt ra câu hỏi về các biện pháp bảo vệ an ninh đối với ông chủ Nhà Trắng.
“Làm cách nào mà micro của một phóng viên có thể được đưa tới gần ông Trump như vậy. Điều này có vẻ không đúng. An ninh cần được thắt chặt. Thật xấu hổ với cánh báo chí”, Loomer, một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới bảo thủ với hơn 1,5 triệu người theo dõi trên X, viết.
Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

