Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phá nhà vệ sinh vì mắc kẹt 8 tiếng

Quá sợ hãi vì mắc kẹt 8 tiếng trong nhà vệ sinh, một phụ nữ ở Mỹ đã tìm mọi cách để thoát ra ngoài.

Cô Karen Perrin trả lời phỏng vấn. Ảnh:  Fox5

Theo ABC News, cô Karen Perrin ở lại muộn trong văn phòng tại Washington DC và tranh thủ đi vệ sinh khi ra về nhà lúc 10h tối. Khi mở cửa toilet, Perrin phát hiện ai đó đã khóa cửa từ bên ngoài. Vốn là người mắc chứng sợ giam giữ, Perrin cố gắng chịu đựng 8 tiếng đầu tiên trong nhà vệ sinh. Cô cũng không thể gọi ai đến giúp đỡ vì để quên điện thoại bên ngoài.

Tuy nhiên, khi sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, cô quyết tâm thoát ra ra ngoài.

“Tôi không thể tin nổi. Lúc đó tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Tôi có thể chết trong đó vì cảm giác sợ hãi”, người phụ nữ Mỹ chia sẻ.

Cánh cửa nhà vệ sinh bị cô Perrin phá nát. Ảnh: Fox5

Lúc đầu, Perrin nhồi khăn lau dưới khe cửa để hy vọng nhân viên an ninh nhìn thấy nhưng bất thành. “Tôi đã nhét khoảng 200 chiếc khăn nhưng không ai đến cứu tôi. Vì vậy, tôi nghĩ phải làm điều khác”, Perrin kể.

Trong lúc tuyệt vọng, cô dùng ghế đập vào cánh cửa phòng tắm và dùng chân ghế để phá khóa nhưng vẫn không thành công. Cuối cùng, Perrin dùng chính khóa hỏng để đục một lỗ trên tường nhà vệ sinh và thò tay ra ngoài để mở cửa. Lỗ hổng quá hẹp trên bức cũng khiến cố bị chảy máu ở tay.

“Tôi đã khóc và cảm thấy như thoát khỏi một ác mộng thật sự”, Perrin chia sẻ.

Bình An

Bạn có thể quan tâm