Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phá nhà để đưa chàng béo đi cấp cứu

Đội cứu hỏa phải phá nhà và dùng xe ủi để đưa một người đàn ông nặng 400 kg bị đau tim đến bệnh viện.

Phá nhà để đưa chàng béo đi cấp cứu

Đội cứu hỏa phải phá nhà và dùng xe ủi để đưa một người đàn ông nặng 400 kg bị đau tim đến bệnh viện.

Lehberger nằm trong bệnh viện vì lên cơn đau tim.

Anh Michael Lehberger (29 tuổi) gần đây cảm thấy đau tim và liền gọi ngay cho đội cấp cứu. Tuy nhiên, khi các bác sĩ đến nhà anh ở Riegelsberg, Đức, họ cảm thấy lo ngại sẽ không đưa được người đàn ông to béo qua vừa cửa nhà. Vì vậy, đội cấp cứu quyết định gọi cho đội cứu hỏa địa phương đến trợ giúp.

Nhóm cứu hộ sau đó quyết định phá cửa sổ ở tầng 2 và dùng xe cẩu để đưa người đàn ông ra ngoài. Tiếp đó, các nhân viên y tế phải điều một xe cấp cứu chuyên chở 4 người đến đưa Lehberger tới bệnh viện. Khi đến được nơi điều trị, họ cũng phải vất vả đưa chàng béo lên chiếc giường quá khổ.

Theo giới chức địa phương, toàn bộ công việc cấp cứu cho Lehberger mất 6 tiếng. Người đứng đầu hoạt động cứu hộ là Volker Klien, nói: "Tôi chưa từng trải qua công việc như thế trước đây".

Theo hàng xóm, họ chưa nhìn thấy chàng béo xuất hiện ở cửa nhà khoảng 2 năm trở lại đây.

Đội cứu hộ phá cửa để đưa chàng béo ra ngoài.
Lehberger được nâng bằng xe ủi.
Giường ngủ của Lehberger.

Bình An

Theo Infonet

Bình An

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm