Sài Gòn và kẻ giật chiếc mũ trên đại lộ Nguyễn Huệ năm ấy
Trong sách "Sài Gòn: Những biểu tượng", nhà văn Phan Triều Hải nhớ về tuổi thơ 40 năm trước, khi chiếc mũ còn ấm nước mắt của mẹ bị giật khỏi đầu anh, ngay trên đường Nguyễn Huệ.
4 kết quả phù hợp
Trong sách "Sài Gòn: Những biểu tượng", nhà văn Phan Triều Hải nhớ về tuổi thơ 40 năm trước, khi chiếc mũ còn ấm nước mắt của mẹ bị giật khỏi đầu anh, ngay trên đường Nguyễn Huệ.
Theo Phòng quản lý và khai thác hạ tầng (Sở GT-VT TP HCM) từ 14h ngày 15/5, bắt đầu sửa chữa những hư hỏng ở công trình phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).
Khu quản lý đô thị số 1 (Sở Giao thông Vận tải TP HCM) vừa yêu cầu các đơn vị thi công sửa chữa và thay mới các nắp cống, đá hoa cương hư hỏng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
TS Phạm Sanh, chuyên gia giao thông cho rằng đá granite ở phố đi bộ Nguyễn Huệ hư hỏng một vài điểm có thể do đơn vị thi công không đúng kỹ thuật và đá lát đường kém chất lượng.