Cháu ngoại đốt nhà, cụ bà 87 tuổi suýt chết
Lên cơn ngáo đá, Trương Duy Khương tưới xăng rồi châm lửa đốt nhà bà ngoại. Cụ bà 87 tuổi may mắn được người thân kịp thời đưa ra ngoài và thoát chết.
289 kết quả phù hợp
Lên cơn ngáo đá, Trương Duy Khương tưới xăng rồi châm lửa đốt nhà bà ngoại. Cụ bà 87 tuổi may mắn được người thân kịp thời đưa ra ngoài và thoát chết.
Nghi ngờ mình bị chủ nhà trọ lấy trộm điện thoại, cô gái phóng hỏa đốt nhà 3 tầng trên phố Bạch Mai (Hà Nội).
Một người đàn ông cố thủ trong nhà, la hét, đập phá vật dụng sau đó châm lửa đốt xe máy, đồ dùng. Lực lượng chức năng phải khuyên can và thực hiện các biện pháp chế ngự hỏa hoạn.
Thọ khai nguyên nhân tưới xăng, đốt cháy khách sạn là do anh ta “ghét cách làm việc" của nhân viên trong tòa nhà.
Một kẻ bí ẩn gây nên hơn 70 vụ hỏa hoạn trong vòng 6 tháng ở bang Washington, Mỹ khiến 3 người chết, nhưng cảnh sát không có manh mối đáng giá để truy tìm hung thủ.
Nghi vợ có tình ý với người khác cùng việc dư luận đồn đứa con mới sinh không giống cha khiến Đức nảy sinh ý định mua xăng về hại họ. Dọc đường bỏ trốn, anh ta làm mất 18 cây vàng.
Do bất bình với chồng, Mấy ép con uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng không chết. Sau đó, bà mẹ 9X dùng dây siết cổ 3 đứa bé, đốt nhà rồi trốn vào rừng.
Các chuyên gia đã phải vượt qua nhiều địa hình hiểm trở, những nơi không có nước uống, tụt xuống những hố sâu hàng trăm mét để đánh dấu vị trí hang động mới.
Chiều 26/3, chị Bùi Thị Khê (27 tuổi, trú TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã tử vong sau 10 ngày điều trị bỏng do chồng châm lửa đốt tại nhà.
Thời điểm xảy ra vụ việc, nhà có 7 người, trong đó có một em bé 6 tháng tuổi. Chủ nhà kịp thức giấc nên dập tắt được đám cháy.
Níu kéo tình cảm không được, Hồng mua 3 lít xăng để trong phòng rồi rủ Hưởng qua ngủ đêm cuối để chia tay. Khi người yêu ngủ say cô gái phóng hỏa đốt nhà.
Phần cuối loạt phim xoay cuộc đời nhất đại tông sư môn phái Vịnh Xuân quyền đào sâu khai thác câu chuyện tâm lý gia đình cảm xúc, kèm theo nhiều pha hành động đầy kịch tính.
Sau khi phóng hỏa đốt nhà, Toàn thủ sẵn dao nhọn trong người. Thấy cán bộ an ninh cơ sở đến gần, anh ta cầm hung khí tấn công rồi bỏ chạy.
Liên quan vụ kêu cứu vì liên tục bị đốt nhà 3 lần, rạng sáng 18/11 kẻ thủ ác lại tiếp tục ra tay đốt nhà dân lần thứ 4.
Bình tháo xăng từ bình nhiên liệu xe ba gác cho vào chai nhựa rồi mang đổ khắp nhà bà Vân, ý đồ thiêu sống những người bên trong rồi tự tử.
Sau khi nhậu, 3 thanh niên 9X đột nhập vào nhà hàng xóm thay nhau cưỡng bức người phụ nữ hơn họ nhiều tuổi.
Tức giận vì cách giải quyết nợ nần không thỏa đáng của vợ cũ, Sang phóng hỏa đốt nhà. Thấy vậy, mọi người tháo chạy ra ngoài, còn hung thủ kẹt lại bên trong.
Khi Toàn khóa cửa ngoài để phóng hỏa, trong nhà bà Tâm có 3 người con. Các nạn nhân may mắn đã thoát kịp ra ngoài.
Gia thừa nhận giận anh Thắng nên nảy sinh ý định giết người. Trước khi thực hiện hành vi, Gia ngồi suy nghĩ 10 phút rồi phóng hỏa giết 3 người trong gia đình người yêu.
Người phụ nữ đang làm nghề giúp việc ở Sài Gòn chỉ kịp trở về trong đêm cuối bên quan tài chồng và 3 con tử vong trong vụ cháy.