Bạo hành trẻ em: Hậu quả từ cơn nóng giận, dục vọng nhất thời
Các chuyên gia bảo vệ quyền trẻ em đồng tình rằng trẻ em đang sống trong môi trường thiếu an toàn và phải chịu đựng bạo lực do cơn nóng giận, dục vọng nhất thời của người lớn.
167 kết quả phù hợp
Các chuyên gia bảo vệ quyền trẻ em đồng tình rằng trẻ em đang sống trong môi trường thiếu an toàn và phải chịu đựng bạo lực do cơn nóng giận, dục vọng nhất thời của người lớn.
Nhặt chiếc bao tải màu cam vừa rơi ra khỏi thùng xe rác, bà Thơm đoán trong là xác động vật nên vứt bỏ và đi chỗ khác. Nhưng linh tính mách bảo bà có gì đó bất thường ở bên trong.
Người phụ nữ quê ở Tiền Hải, Thái Bình cho biết gia đình bà có mẹo chữa cho nhiều trẻ em hết khóc nên nhiều người tìm đến nhờ giúp đỡ. Trong số này, có bà Xuân.
Công an Thanh Hóa xác định được nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ bé 20 ngày tuổi bị sát hại. Đó là bà Xuân, quê Thái Bình - bà nội cháu bé.
Bà nội bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Người phụ nữ này khai tin lời bói toán đã gây án rồi phi tang xác nạn nhân.
Thiếu tướng Trịnh Xuyên cho biết cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa.
"Chúng ta nói nhiều đến việc bảo vệ trẻ em nhưng các cơ quan bảo vệ trẻ em đang ở đâu. Phải chăng pháp luật về quyền trẻ em ở nước ta chưa đủ sức răn đe?"
Một tổ công tác của Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã vào Thanh Hóa tham gia điều tra vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại. Thi thể nạn nhân tìm thấy cách nhà khoảng 10 km.
Theo lời kể của bà Thơm, khi phát hiện, tay chân cháu bé còn mang tất. Đáy bì màu hồng đựng thi thể nạn nhân có ghi tên bố bé là Thuận, kèm số điện thoại.
“Cháu nặng khoảng 3 kg, tay chân còn mang tất. Đáy bì màu hồng đựng thi thể cháu có ghi tên bố cháu là Thuận, kèm một số điện thoại”, người phụ nữ phát hiện thi thể kể.
Hai ngày sau khi gia đình trình báo bé gái bị đôi nam nữ bịt mặt bắt cóc, công an đã tìm thấy xác bé tại một bãi rác ở Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).
Khun kéo cháu N. vào bụi để cưỡng hiếp nhưng bị nạn nhân chống cự. Lúc này, Khun cầm đá đập vào đầu khiến N. bất tỉnh ngay tại chỗ rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp.
Thi thể em N. được một bé gái phát hiện trong tình trạng loã thể, trên đầu có vết thương nghi do vật cứng tác động.
Nạn nhân bị nghi phạm bóp cổ, nhấn nước tử vong rồi chôn xác phi tang tại khu vườn tràm bỏ hoang ở Hậu Giang.
Nam thanh niên 26 tuổi, ngụ cùng xã với nạn nhân ở Hậu Giang khai nhận đã giết bé gái. Cả hai có quan hệ tình cảm, bé gái chê thanh niên này nghèo nên bị sát hại.
Bé gái ở Hậu Giang xin đi chơi nhưng cả đêm không về nhà. Gia đình tìm kiếm đến sáng thì phát hiện thi thể được chôn vội ở bụi cây, cách nhà 300 m.
Đang làm việc, một nhân viên phát hiện thi thể hai bé gái sơ sinh bọc trong túi nylon trong thùng rác nhà vệ sinh của công ty.
Vương quốc Guge thịnh vượng được xây dựng từ thế kỷ 10 và biến mất bí ẩn vào thế kỷ 17, để lại những tàn tích có giá trị lớn về văn hóa, nghệ thuật.
Mở thùng rác trên đường Nguyễn Quang Bích (TP.HCM), người đàn ông tá hỏa khi phát hiện bên trong một thi thể trẻ sơ sinh.
Người đàn ông tại Đắk Nông đi tập thể dục và phát hiện bọc vải bên trong có thi thể bé gái khoảng 6 tháng tuổi đã tử vong trước đó.