Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ôtô tải lao xuống vực sâu, 4 người chết tại chỗ

Chiếc ôtô chở nhóm 7 công nhân đang trên đường đến lán trại công trường đã gặp nạn rạng sáng 31/1, đến tận trưa mới được phát hiện. 4 người chết tại chỗ, 3 người bị thương.

Cộng tác viên Tuổi Trẻ từ Hà Giang cho biết, rạng sáng 31/1, tại xã Lũng Hồ (huyện Yên Minh - Hà Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Một ôtô 7 chỗ ngồi đã rơi xuống vực khiến 4 người trên xe tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, chiếc ôtô do Nông Văn Quốc - trú xã Minh Sơn (huyện Bắc Mê) điều khiển theo hướng từ xã Du Già đi xã Lũng Hồ (huyện Yên Minh), đến địa phận thôn Bản Cáp 2, xã Lũng Hồ (Yên Minh) thì mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 200 m.

Khi xảy ra tai nạn, trên xe có bảy người (bao gồm cả lái xe). Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người chết (trong đó có lái xe), 3 người bị thương.

Bốn nạn nhân xấu số được xác định là: Nông Văn Quốc (lái xe); Nông Văn Hùng (28 tuổi), Nguyễn Văn Báo (19 tuổi) và Nguyễn Văn Quân (26 tuổi).

Ba người bị thương đang nằm điều trị tại Trung tâm y tế huyện Yên Minh là Nguyễn Văn Quả (34 tuổi); Lục Văn Hinh (23 tuổi) và Nguyễn Văn Hưởng (31 tuổi), cả ba cùng trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Minh.

Tất cả những người trên xe là quản lý và công nhân thi công công trình nâng cấp tuyến đường Mậu Duệ (Yên Minh) - Minh Ngọc (Bắc Mê), đang trên đường sang lán trại công trình.

Lũng Hồ là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Yên Minh, khu vực xảy ra vụ tai nạn vắng người, hơn nữa lại xảy ra vào ban đêm nên khi chiếc ôtô lao xuống vực sâu gần 200 mét mãi đến tận trưa hôm sau người dân mới phát hiện và báo cho cơ quan chức năng đồng thời đưa những người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Yên Minh và Công an huyện đã đến hiện trường, chỉ đạo đo đạc và làm rõ nguyên nhân.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160201/xac-dinh-danh-tinh-bon-nguoi-chet-vu-xe-roi-xuong-vuc-o-ha-giang/1047868.html

Theo Đ.Bình - M.Tâm/Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm