Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông Nguyễn Bá Thanh trở bệnh nặng

Chiều 12/2, ông Phạm Gia Khải, Phó trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương xác nhận ông Nguyễn Bá Thanh đang trở bệnh nặng phải thở máy.

Phác đồ điều trị cho ông Bá Thanh: Đông - Tây y kết hợp

"Sức khỏe của anh Thanh tiến triển khá tốt, các chỉ số huyết học ổn định. Anh ăn sáng hết một tô cháo", bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu nói sau khi hội chẩn.

Theo ông Khải, tình trạng ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng Ban Nội chính trung ương) đang rất xấu, hiện nhóm bác sĩ điều trị chuyên trách đang tiến hành lọc máu lần hai (lần lọc máu thứ nhất  vào ngày 10/2, sau lần lọc máu này ông Thanh có phần tỉnh hơn).

Ông Nguyễn Bá Thanh.

“Tuy nhiên sau đó anh Thanh lại bị hôn mê và suy gan nặng, tiên lượng rất xấu. Chúng tôi đang cố gắng cứu chữa để kéo dài qua Tết Nguyên đán, nhưng không biết có được không, bởi anh Bá Thanh còn mắc các bệnh từ trước đó mà chúng tôi không lường được như xơ gan. Nói chung tình hình rất nặng, phải thở bằng máy", ông Khải xác nhận.

Cũng theo ông Phạm Gia Khải, trong quá trình điều trị, các bác sĩ cũng đã phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có ứ nước, sau đó trương phình. Chúng tôi đã phải dùng phương án lọc, hút nước ra ngoài và đã hút được hơn 1,2 lít nước.

Được biết, cách đây 10 ngày bệnh tình của ông Thanh đã trở nặng, tuy nhiên hai ngày trở lại đây thì rất nặng.

Tối 12/2, các chuyên gia y tế của Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương sẽ từ Hà Nội vào Đà Nẵng để tiến hành hội chẩn cho ông Thanh.

Ông Nguyễn Bá Thanh: 'Tôi khỏe mà. Mọi người yên tâm'

Sau khi chuyển về bệnh viện Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh vẫn tỉnh táo bắt tay mọi người và nói "Tôi khỏe mà. Mọi người yên tâm, không có chi hết".

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150212/ong-nguyen-ba-thanh-tro-benh-nang/710802.html

Theo Đăng Nam-Phan Thành/Tuổi trẻ

Bạn có thể quan tâm