Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông lão 75 tuổi 30 năm ra biển dọn rác không công

Suốt 30 năm, trừ khi đau ốm, trời bão... cụ Trương Đình Tiết (75 tuổi, ở xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) ngày nào cũng vác cào ra biển dọn rác.

sdfsdf

Theo cụ Tiết, vào năm 35 tuổi, mỗi lần đi biển đánh cá về bãi Gành Cả thì thấy thấy rác sinh hoạt được người dân vứt bừa bãi, rất mất vệ sinh.

fsfds
Góp ý nhiều lần mà không ai nghe nên cứ 2 - 3ngày, sau khi từ biển khơi trở về, cụ một mình cào, nhặt rác đưa về tập trung một điểm để đốt.
rwewe
Dù nghiệp biển đã bỏ từ hơn 20 năm nay, nhưng công việc dọn rác ngoài bãi thì cụ vẫn giữ.
vvvc
"Tôi không lấy đồng tiền nào của chính quyền địa phương và người dân để làm việc này. Thấy bãi biển quá mất vệ sinh tôi không ngồi yên được", cụ Tiết cho biết.
244

Hàng ngày vào sáng sớm và khi nắng chiều đã yếu, cụ lại vác cào ra bãi biển Gành Cả để cào rác lại thành đống.

fsdfds

Gặp những hôm trời mưa, rác ướt, cụ Tiết dùng cào kéo ra cho khô để hôm sau đốt. Ông Bùi Út, trưởng xóm Gành Cả, cho biết: "30 năm qua, không ngày nào ông ấy bỏ việc. Cụ Tiết là tấm gương cho con cháu, và người dân địa phương".

fsdd
Tấm biển cấm đổ rác mà cụ Tiết tự làm để dựng tại bãi biển.
fsdfd
Bãi biển Gành Cả sạch hơn nhờ cụ Tiết.
fsddf
Phút vui đùa với cháu gái sau khi dọn rác trở về.

Bích Trâm

Bạn có thể quan tâm