Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông giáo già trắng đêm dán ảnh hiếm đến viếng Đại tướng

Trước ngày cuối cùng tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông giáo Ngò đã thức trắng đêm để làm những bức tranh ảnh hiếm có do ông sưu tập đến giới thiệu cho các đồng bào.

Sáng 10/10, nhiều người tập trung quanh một ông lão tóc đã bạc trắng cùng những bức tranh ảnh về Đại tướng võ Nguyên Giáp được treo lên gốc cây ngay cạnh ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu.
Ông là Lưu Văn Ngò, quê ở Hưng Yên năm nay đã vươt qua cái tuổi "thất thập cổ lai hy". Ông Ngò là giáo viên, cách đây hơn 10 năm ông đã nảy sinh ý định đi sưu tầm những bức ảnh hiếm có về tướng Giáp.

Đêm ngày 9/10, ông đã thức trắng để làm những bức tranh ảnh mất nhiều công sức sưu tập để mang đến viếng tướng Giáp.
Bức ảnh ghi lại bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ông Ngò giới thiệu về những bức ảnh hiếm mà mình sưu tập được.
Bức ảnh xác máy bay địch đang bốc cháy.
Bức ảnh bộ đội ta ăn mừng chiến thắng trên xác máy bay địch mà ông Ngò phải mất rất nhiều công sức mới xin được vì người chủ của bức ảnh không định giá bằng tiền.
Ông Ngò cho biết sẽ đứng giới thiệu về những bức ảnh cùng những ký ức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho đến hết giờ viếng vào 18h chiều nay (10/10).

Lê Tú

Bạn có thể quan tâm