Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông đồ cắp chữ chạy khi bị đuổi khỏi vỉa hè

Phố thư pháp hàng năm trên vỉa hè Văn Miếu đã bị cấm hoạt động trước Tết Giáp Ngọ. Một số thầy đồ cố tình hoạt động đã bị lực lượng cảnh sát trật tự yêu cầu giải tán.

Sở VH-TT&DL Hà Nội đã ra quyết định tổ chức phố ông Đồ Tết Giáp Ngọ tại Hồ Văn thuộc khuôn viên di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám thay vì vỉa hè như mọi năm.
Tuy nhiên khu vực viết thư pháp mới được cho là hẹp và hướng dựng lều bị nắng chiếu thẳng vào mặt cả sáng lẫn chiều. Số lượng các lều chỉ khoảng 50 gian và không đủ đáp ứng các ông đồ có nhu cầu. Ngoài ra, để có một suất ngồi đây "cho chữ" từ rằm tháng Chạp đến 16 tháng Giêng âm lịch, mỗi ông đồ phải đóng phí 5 triệu đồng.
Vì nhiều lý do như vậy mà một số nhà thư pháp không đăng ký vào nơi đúng quy định, vẫn mang đồ nghề ra vỉa hè Văn Miếu ngồi viết chữ.
Trong số này có cả thư pháp gia nhiều tuổi và nổi tiếng Cung Khắc Lược. Ông đang ngồi tặng chữ cho sư thầy Thích Giác Sáng, trụ trì chùa Ngọc Duyên, Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). 
Phía bên Hồ Văn vắng vẻ, "khách dù có biết cũng chẳng ai muốn vào", một thầy đồ trẻ tâm sự.
Và phía bên vỉa hè Văn Miếu, lực lượng cảnh sát trật tự phường liên tục phải ra nhắc nhở và yêu cầu các nhà thư pháp giải tán, nhường lại vỉa hè cho người đi bộ.
Một số thầy đồ đành phải ôm những vần thư pháp còn chưa ráo mực chạy.
Cách đây vài năm cũng đã có sự cố tại khu vực này, thời kỳ phố ông Đồ còn chưa vào khuôn khổ.

Hoàng Anh

Bạn có thể quan tâm