Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông chủ cao tay

Giám đốc David thuê một người giúp việc. Anh chàng giúp việc lười nhưng lại giỏi lý luận.

Một hôm David phải đi xa vài ngày. Ông hỏi người giúp việc:

"Này Paul, anh lau đôi giày cho tôi rồi chứ?".

"Thưa ông, tôi chưa lau".

"Sao vậy?".

"Ông nhìn xem, trời đang mưa và đường khá lầy lội. Nếu tôi lau giày, chúng sẽ bẩn sau khi ông ra ngoài".

"Ừ, anh nói cũng đúng. Vậy tôi đi nhé. Trong ba ngày tới anh không phải nấu món cho tôi".

"Vậy ông không để tiền để tôi mua thức ăn cho tôi sao?".

"Ôi dào, vẽ chuyện".

"Ý ông là gì ạ?".

"Tôi không cần phải để tiền cho anh. Vì dù anh ăn thì đằng nào anh cũng lại đói mà".

Phong Lan (sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm