Ở tù còn sướng hơn
Chỉ ba ngày sau khi bỏ trốn, một tên trộm đã quay trở lại cầu xin các giám thị: "Hãy cho tôi về lại đây, ở trong tù, mọi chuyện thoải mái hơn bên ngoài nhiều".
![]() |
Sau khi gặp rắc rối vì giấu một chiếc di động trong phòng giam, Wesley Crawford, 42 tuổi, đã quyết định biến mất. Nhưng chỉ ba ngày sau, anh chàng này đã cảm thấy chán ngán cuộc sống bên ngoài và muốn trở lại nhà tù.
Vào tháng 7/2001, Wesley bị kết án 12 năm tù giam vì tội cướp giật. Ở nhà tù Sudbury, vùng Derbyshire, anh ta được cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày, được lựa chọn thực đơn cho mỗi bữa. Trong căn phòng không bao giờ bị khóa còn có cả TV. Ngoài ra, Wesley còn có thể chơi billard, bóng bàn và tập thể hình trong tù.
Sau khi trốn trại, Wesley sẽ phải vào trong phòng giam với nhiều điều kiện quản lý chặt chẽ hơn, phòng cũng sẽ bị khóa nhưng anh ta vẫn khăng khăng trở lại.
Sự cố này càng làm dấy lên những lời chỉ trích điều kiện sinh hoạt nhà tù ở Anh đang trở nên quá thoải mái. "Nếu ở trong tù tốt hơn cuộc sống bên ngoài, có lẽ, hệ thống trại giam của chúng ta đang có những vấn đề rất nghiêm trọng".
(Theo Ngôi Sao)
