Người bệnh phải quay về vì BV Đại học Y dược TP.HCM có ca mắc Covid-19
Nhiều người tới khám bệnh phải quay về khi Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tạm ngưng khám chữa bệnh do có ca nghi mắc Covid-19.
335 kết quả phù hợp
Nhiều người tới khám bệnh phải quay về khi Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tạm ngưng khám chữa bệnh do có ca nghi mắc Covid-19.
Gần 1 tháng nay, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Luyện không thể về nhà vì tham gia chống dịch, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang.
Trong số 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ở Bình Dương, có 5 trường hợp là công nhân. Thị xã Tân Uyên giãn cách xã hội từ 0h ngày 15/6.
Hai người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại Bình Dương là vợ và con của bệnh nhân Covid-19 được Bộ Y tế công bố tối 13/6.
Liên quan đến 2 ca nghi mắc Covid-19, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phát thông báo tìm người từng đến 2 quán trà sữa, Phòng khám Đa khoa Châu Thành và 6 địa điểm khác.
Nữ điều dưỡng 24 tuổi làm việc tại Phòng khám Đa khoa Châu Thành, đường Phạm Ngọc Thạch, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Mẹ đi chống dịch hơn một tháng nay tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, con trai nữ điều dưỡng Hạnh đòi đến nhìn mẹ, nức nở mong được bế.
Nữ điều dưỡng ở Hà Tĩnh có ca trực từ đêm trước, khi nhận lệnh lên đường lấy mẫu xét nghiệm cho người dân vùng phong tỏa, chị chỉ kịp ăn vội chiếc bánh mỳ.
Chồng mất hơn 10 năm trước, nữ điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương một mình nuôi con nhưng chưa từng ngại xung phong đi chống dịch.
Theo lời khuyên của đồng nghiệp, Huế quyết định cắt tóc ngắn để thuận tiện cho công việc. Nữ điều dưỡng thấy vui khi được nhiều người khen “đẹp trai”.
Đằng sau mỗi bức vẽ đều là những câu chuyện cảm động, ý nghĩa về sự vất vả, hy sinh của các bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên tại tâm dịch Bắc Giang.
Mỗi lần trò chuyện với con qua điện thoại, chị Hạnh đều hứa "mấy hôm nữa mẹ về", nhưng đó là lời nói dối.
Các ổ dịch lan nhanh, người mắc Covid-19 vượt ngưỡng 3.500 ca. Một tháng qua, Việt Nam đã phải chiến đấu với đợt dịch nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.
Sau khi sinh con, sản phụ mắc Covid-19 rơi vào hôn mê. Hai nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tặng sữa của mình để nuôi em bé.
Ở độ tuổi 20 tươi trẻ, Đỗ Thị Bình lại sống trong mặc cảm, thường xuyên nghe lời bình luận không hay từ người xung quanh về ngoại hình khác biệt.
Hy sinh cuộc sống riêng, 200 y bác sĩ của Quảng Ninh tình nguyện tới Bắc Giang cùng chống dịch. Họ phải làm việc với cường độ căng thẳng, bất kể ngày đêm.
Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng ổn định sức khỏe, không gặp di chứng sau khi được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.
Khác với mọi ngày được về nhà ôm con ngủ, điều dưỡng Nhung sáng nay đặt lưng lên giường với cảm giác mệt nhoài, khô cổ, phần vì khát, phần do nghẹn ngào nhớ gia đình.
Chiều 15/5, ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết điều dưỡng làm việc tại khoa Nội Tổng hợp bị bệnh nhân Covid-19 tấn công.
Đó là chia sẻ từ trong tâm dịch của điều dưỡng Phạm Thúy Hạnh, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).