Chủ tiệm người Mỹ chặn vụ trộm kim cương thành công
Kế hoạch trộm lượng lớn kim cương của một phụ nữ Florida, Mỹ bị đổ bể khi cô bị ông chủ tiệm nhốt trong nhà kho.
64 kết quả phù hợp
Kế hoạch trộm lượng lớn kim cương của một phụ nữ Florida, Mỹ bị đổ bể khi cô bị ông chủ tiệm nhốt trong nhà kho.
Thảo thừa nhận đã lừa bà Thu hơn 10 tỷ đồng để mang sang Campuchia đánh bạc và nuôi người tình nhỏ hơn 10 tuổi.
"Khi làm ăn thua lỗ, nếu em biết dừng lại, biết chia sẻ với gia đình thì chuyện sẽ không đi quá xa như thế này...”, nữ phạm nhân có dáng vẻ ưa nhìn trải lòng.
Mặc áo blu trắng, đeo biển hiệu công chức và hẹn gặp các nạn nhân ở hành lang một bệnh viện phụ sản lớn, hai nữ quái đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của 40 người.
Sống với tình nhân người Nigeria, Phượng đã tham gia vào đường dây giả danh người nước ngoài thành đạt lừa phụ nữ Việt Nam bằng hình thức tặng quà.
Được tại ngoại khi đang bị điều tra án chứa mại dâm, Phú đã trốn lên TP HCM và tiếp tục lừa 10 tỷ. Đang phê ma túy đá, bị trinh sát bắt, “nữ quái” lao vào cào cấu, chống trả.
Giả vờ chưa có người yêu, Ý lên mạng xã hội kết bạn với các thanh niên rồi dụ họ vào khách sạn. Mặn nồng xong, cô ta nói "người tình" cho mượn xe đi mua thuốc rồi bỏ trốn.
Ý cùng nhóm bạn lên mạng xã hội tìm các thanh niên làm quen rồi rủ vào khách sạn “mây mưa”. Sau đó, cô ta giả vờ đau bụng, mượn xe của người tình đi mua thuốc và chiếm đoạt.
Nga thuê người giả làm thứ trưởng Bộ Y tế, giám đốc bệnh viện để trao đổi, hứa giúp người xin việc trúng tuyển. Nhiều bị hại sập bẫy chiêu lừa này của "nữ quái" 40 tuổi.
Người đứng tên mở tài khoản không biết đã bị Linh lén lút đăng ký với ngân hàng số điện thoại di động của cô ta để nhận thông tin giao dịch với ngân hàng.
Cho tiền người phụ nữ trẻ ôm chặt một bà cụ nằm lim dim bên vệ đường được ít ngày, anh Tâm lại phát hiện họ xuất hiện ở một tuyến phố khác.
Những kiều nữ lừa đảo trong bài viết đều có chung sở thích dùng tiền chiếm đoạt được mua sắm đồ hiệu.
Đang tranh cãi vụ đâm nhau, chị Huyền bất ngờ bị đôi nam nữ lao tới lấy túi xách treo trên xe. Cầm đầu băng trộm này là một phụ nữ có 4 tiền án.
Thấy Khang cùng nhóm bạn đang hát karaoke, Thạch chủ động tới tán tỉnh, dụ dỗ anh này vào khách sạn để "thân mật" rồi mượn xe rồi tẩu thoát.
Sau khi bắt giữ "nữ quái" lừa đảo và khám xét nhà, công an thu giữ rất nhiều giấy tờ tài liệu được chất đầy trong hàng chục bao tải lớn và phải dùng xe tải để vận chuyển về CQĐT.
Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Lê Thị Mỹ Hoa (58 tuổi, quê Khánh Hoà) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Học đến lớp 9 rồi bỏ học để hành nghề cắt tóc nhưng đi đâu cô gái 9X cũng tự nhận mình là cán bộ công tác trong ngành công an, có khả năng lo được việc làm.
Con trẻ thẫn thờ nhìn cha mẹ trước vành móng ngựa, mẹ già ngã quỵ khi con trai bị tuyên án tử hình,... là những hình ảnh xúc động chốn pháp đình năm 2013.
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người khác, Tám thành lập công ty và kêu gọi mọi người góp vốn kinh doanh. Tám đã lừa hàng chục người góp vốn cho mình rồi chiếm đoạt số tiền lớn.
Muốn tạo lòng tin, Hằng tổ chức các “hội nghị tri ân khách hàng” để tặng quà và cho nhân viên cũng như những khách hàng mua bảo hiểm số lượng lớn đi du lịch Thái Lan, Singapore, Trung Quốc…