Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nước dâng cao, dân liều mình đu dây qua suối

Anh Tráng Văn Đức (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) cho biết: “Đu dây kiểu đó sợ lắm nhưng người dân chỉ còn cách đó mới đưa được nông sản ra thị trấn bán và mua lương thực”.

Những trận mưa thường bắt đầu vào gần tối và kéo dài suốt đêm diễn ra liên tục từ ngày 22/8 đến nay đã khiến suối Đạ Nghịt (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) dâng cao, chảy xiết.

Làng Suối Vàng (xã Lát, huyện Lạc Dương) có 9 hộ dân với hơn 30 người sinh sống bị cô lập từ ngày 22/8 đến nay sau khi nước lũ dâng cao trên suối Đạ Nghịt và cuốn trôi hai cây cầu gỗ tạm bợ do người dân tự bắc qua suối. Người dân muốn vào thị trấn Lạc Dương để mua thực phẩm đành phải đợi khi nước bớt chảy xiết rồi lội qua.

Anh Tráng Văn Đức (làng Suối Vàng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đu người qua suối Đạ Nghịt để vào thị trấn mua thực phẩm.
Anh Tráng Văn Đức (làng Suối Vàng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đu người qua suối Đạ Nghịt để vào thị trấn mua thực phẩm.

Ngày 27/8, các hộ dân ở làng Suối Vàng lội suối vào thị trấn mua vật liệu dựng hai trụ sắt hai bên bờ suối ngay chân đập thủy điện Ankroet và giăng ngang một sợi dây thép nhỏ. Ai cần qua suối thì ngồi vào một tấm sắt treo toòng teng trên dây thép và tự kéo mình qua. Mỗi lần có người qua thì dây thép oằn xuống, người qua suối đung đưa trong lúc chân chạm vào dòng nước chảy mạnh.

Anh Tráng Văn Đức, người làng Suối Vàng, cho biết: “Đu dây kiểu đó sợ lắm nhưng người dân chỉ còn cách đó mới đưa được nông sản ra thị trấn bán và mua lương thực”.

Ngoài làng Suối Vàng thì thôn Păng Tiêng Ruộng với hơn 100 hộ dân đã bị cô lập. Nước dâng cao ngập quãng đường trũng khoảng 500 m của thôn khiến hơn 30 học sinh phải tạm nghỉ học.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/625379/lam-dong-nuoc-dang-cao-dan-du-day-qua-suoi.html

Theo Mai Vinh/Tuổi Trẻ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm