Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nữ sinh viên khởi nghiệp bằng nghề đánh giầy

Hai nữ sinh viên đại học bày thùng đánh giầy kiếm sống trong một công viên tại tỉnh Hà Nam – Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân và cư dân mạng thời gian qua.

Nữ sinh viên khởi nghiệp bằng nghề đánh giầy

Hai nữ sinh viên đại học bày thùng đánh giầy kiếm sống trong một công viên tại tỉnh Hà Nam – Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân và cư dân mạng thời gian qua.

Nữ sinh viên khởi nghiệp bằng nghề đánh giầy

Khởi nghiệp

Tại một góc công viên của thành phố Trịnh Châu (Hà Nam -Trung Quốc), hình ảnh hai nữ sinh với thùng đồ nghề đánh giầy đang trở thành tâm điểm chú ý. Bên cạnh những dụng cụ để đánh giầy là một tấm biển bằng giấy, trên đó là bức thư “Sinh viên khởi nghiệp bằng nghề đánh giầy” với những dòng chữ “Thắng tại hành động, Thành tại ước mơ, Nghề nghiệp không phân sang hèn, Lao động là vinh quang” và số điện thoại “Liên minh”.

“Chúng tôi đều là sinh viên ngành Quản lý vận chuyển hàng hóa của Học viện Kỹ thuật nghề nghiệp Trịnh Châu, hiện đã tốt nghiệp. Do không muốn đi làm thuê cho những ông chủ khác nên chúng tôi đã tìm một sư phụ đánh giầy để học nghề và ra đây kiếm tiền”.

Tôn Lệ Vĩ (22 tuổi) cho biết: Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh tên là Hàn Nguyệt Kiều, bạn học cùng lớp với Lệ Vĩ và cũng chính là người sáng kiến ra tổ đánh giầy này: “Chúng tôi cũng đã từng làm nhân viên tiếp thị, đi phát tờ rơi nhưng cảm thấy không có tương lai phát triển. Thấy ở quảng trường nhiều người đánh giầy, nghề này vốn không khó nên đã học sư phụ 3 ngày. Sau đó chúng tôi giúp việc cho 1 cửa hàng vài ngày và được họ bán rẻ cho những dụng cụ đánh giầy và cứ vậy là ra đây”.

Người thân: “Học đại học coi như bỏ đi”

Hai cô gái cho biết, trước khi ra đánh giầy họ cũng đã có những cuộc tranh luận với gia đình. Nguyệt Kiều là người duy nhất học đại học trong gia đình có 3 anh chị em. Ước nguyện của gia đình là mong cô tốt nghiệp có việc làm ổn định, nhưng không ai ngờ cô lại đi theo công việc này.

Anh trai Nguyệt Kiều tức tối la mắng: “Học đại học coi như bỏ đi”. Nguyệt Kiều rất tủi thân và đã nhiều lần giải thích với anh trai về xu thế việc làm thời buổi này cũng như mong ước của cô là không muốn đi theo con đường cũ làm thuê giống anh chị. Cô muốn bắt đầu từ công việc nhỏ bé và rốt cuộc thì gia đình cũng đã chấp nhận một cách miễn cưỡng.

Lệ Vĩ là con út trong gia đình nên được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, khi biết ý định của con gái, mẹ cô đã hết sức ngạc nhiên: “Con có bị thần kinh không? đánh giầy kiếm tiền không nhiều, lại xấu hổ với mọi người. Thà con ở nhà rồi dần tìm việc có hơn không?”.

Nữ sinh viên khởi nghiệp bằng nghề đánh giầy

Người dân cảm thông

Ông Trương ngồi trên chiếc ghế mây, đặt hai chân lên bục gỗ cho Nguyệt Kiều lau chùi đôi giầy với những động tác thuần thục. Khi biết cô là sinh viên, ông liền tỏ ra e ngại: “Biết là sinh viên tôi đã không đánh giầy rồi”. Ông Trương cho biết ông cũng có một đứa con trai trạc tuổi cô, hiện đang đi bộ đội, thấy cô sinh viên đánh giầy thế này ông thấy xót xa. Trước khi đi ông để lại 5 tệ (khoảng 12 nghìn VNĐ) nhưng Nguyệt Kiều kiên quyết trả lại tiền thừa.

“Sinh viên nên làm những việc của sinh viên. Ai lại đi đánh giầy bao giờ”. Bác Mã, một người dân khác phản đối. “Vượt qua được giai đoạn này quả là không dễ chút nào. Tôi rất khâm phục họ. Khởi nghiệp bất luận là công việc to hay nhỏ cũng đều có thể đúc kết kinh nghiệm, rèn luyện bản thân” Tiểu Triệu, sinh viên đại học nhận xét.

Lệ Vĩ nhớ lại, từng có một vị khách biết chuyện đã ca ngợi và động viên, khích lệ hai cô hết lời, ông còn để lại số điện thoại để hai cô liên lạc nếu sau này muốn làm việc tại công ty của ông.

Nhà trường: “Thu hoạch lớn nhất là luyện tâm”

Ông Tân, đại diện của Học viện Kỹ thuật nghề nghiệp Trịnh Châu cho biết: “Bỏ qua sự đánh giá sang hèn trong công việc, chúng ta có thể nhận thấy ý chí quyết tâm của 2 em sinh viên. Đánh giầy ngoài đường, đối diện với những ánh mắt soi xét không chút cảm thông. Dù có thể tiếp tục đứng vững và kiên trì với công việc của mình hay không, bất luận thành bại thì đó cũng là kinh nghiệm và tài sản quý báu của các em”.

Cư dân mạng

Chỉ trong một thời gian ngắn thì bài báo cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi của cư dân mạng. Trong đó 3/4 ý kiến là ủng hộ và 1/4 là phản đối.

Những ý kiến ủng hộ cũng chính là sự cảm thông và chia sẻ: “học đại học và kiếm việc làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”, “Ủng hộ! nhiều thương nhân nổi tiếng cũng có xuất phát điểm nhỏ bé như vậy”, “Tư tưởng cũ, không sợ, hãy bước đi con đường của mình”, “Tồn tại là tất yếu, không có gì đáng để kinh ngạc, bạn tôi cũng có người bán dưa hấu để mưu sinh. Ở Trung Quốc, lãng phí không chỉ có nhân tài…”, “Hy vọng sinh viên đại học và việc làm sau khi tốt nghiệp sẽ được chú trọng hơn”…

Những ý kiến phản đối cũng có lý lẽ riêng: “Bi ai!”, “Đánh giầy vì không muốn đi làm thuê? Chưa biết bò đã muốn chạy? Đây là sinh viên thời nay đó hả?”, “Rút cuộc nên hay không nên học đại học?” “Học đại học là khởi đầu của ác mộng?” “Bố mẹ vất vả nuôi ăn học lại ra đường đánh giầy. Có lẽ trình độ văn hóa của người Trung Quốc cao quá rồi, cao đến nỗi sinh viên cũng đi đánh giầy?”

TIGÔN

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm