Nữ sinh "mượn rượu giải sầu"
"Tớ muốn uống rượu, tớ không say. Tớ muốn nói chuyện với một người" - Nhung nằm lăn lóc trên giường không biết gì nữa nhưng vẫn luôn miệng nói.
![]() |
|
Ảnh minh hoạ |
Gặp sự cố trong tình yêu hay học tập con trai thường uốn rượu để họ cũng chén chú chén anh cho vui. Sau những cuộc nhậu thâu đêm ấy nhiều lúc họ không làm chủ được bản thân nên xảy ra những điều đáng tiếc. Khi tỉnh cơn say rồi có hối cũng không kịp nữa.
Dũng - một sinh biên cho biết nhóm bạn trai của cậu đã nhiều lần tụ tập nâng chén và quên cả giờ về ký túc đành phải qua đêm ở khách sạn ngàn sao, sáng ra còn không biết giờ mà tỉnh về đi học. Không chỉ thế rượu vào lời ra, họ xô xát đánh nhau hoặc rủ nhau đi kiếm "gái ăn sương". Con trai là thế, mọi người ít lên án hành động của họ.
Với các nữ nhi, giai đoạn tình yêu sóng gió hoặc gặp bất kỳ một khủng hoảng tâm lý nào, đa phần các nàng thích đi mua sắm hay gặp dỡ bạn bè "buôn dưa" cho vơi nỗi buồn. Hoặc có người nằm gậm nhấm nỗi cô đơn thất vọng , sau đó vùi đầu vào học tập. Trong khi ấy không ít cô nương chọn kế rượu là cứu cánh của tình yêu, rượu sẽ gọi tình yêu quay về.
Nhung - sinh viên trường Nhân Văn, vốn là một cô gái nhẹ nhàng và nữ tính. Không ai ngờ rằng khi bị chàng hiểu lầm tình yêu của mình Nhung đã mua rượu về phòng uống để chứng minh tấm lòng son. Khi vui uống một vài chén không sao. Giờ tâm trạng bất ổn, cô tưởng rượu là nước mưa hay sao, cứ tu từng cốc" một, hai, ba cốc chưa vấn đề gì. Nhung giục bạn đi mua tiếp lít nữa, bạn chưa về tới phòng thì cô đã "say sưa" về tình yêu của mình.
Không hạt cơm nào vào bụng mà 1/2 lít rượu nằm trong đó, nó hành hạ cô vật vã, nôn suốt đêm ướt hết cả chăn chiếu mà không biết gì. Các bạn cùng phòng, người thì lấy chậu, người lau mặt xoa chân tay, pha nước, giặt khăn...cứ thế đến rạng sáng mấy tăng liền. Hôm sau Nhung vẫn chưa tỉnh, các bạn lo sợ gọi bác hàng xóm đến xem có phải đưa đi viện không.
Tối đó Nhung tỉnh dậy, người mệt lừ nói: "Tớ sợ rồi, không bao giờ uống rượu nữa. Kinh thật đấy, tớ muốn quên hết mọi thứ, tớ uống xem mình uống được bao nhiêu". Mọi khi được yêu chiều quá, Nhung không biết trân trọng tình cảm đã có nên giờ mới sợ mất người yêu, cuống lên không biết làm gì cô nghĩ đến uống rượu. Chàng người yêu của cô ở bên kia nỗi nhớ cũng uống rượu, bỏ bê công việc. Mọi người trong phòng làm cầu nối, sau chuyện này hai bạn đã hiểu tình yêu thật sự không cần phải chứng minh bằng rượu.
Với Hồng, khi cô cảm thấy người yêu hờ hững, ít quan tấm nên cô chán nản, rủ bạn gái đi uống rượu ốc. Thấy bạn mình buồn nên Ngân cứ để bạn uống, cô nghĩ rượu cay lắm, cho nó uống một chén để biết mùi mà sợ, chắc sẽ chẳng sao đâu. 1,2,3 chén Hồng đã trở thành "điểm nhấn" của khu hồ Phùng Khoang. Mọi con mắt tò mò dồn về phía cô, Ngân kéo bạn đứng lên đi về. Hồng loạng choạng xô đổ bạn ghế ngã xuống không đi nổi. Cô không ngờ bạn dễ say đến thế. Cô vội vàng gọi cho người yêu của Hồng, anh chàng lững thững đi ra tiến lại gần người yêu mà rằng: "Sao em lại thế này, em muốn anh bỏ em à?".
Hồng nức nở khóc "Anh đừng bỏ em". Ngân dìu bạn về, hắn nhìn hai người đi khuất rồi rẽ. Suốt đêm Hồng lả đi, hôm sau phải nghỉ học, người mệt mỏi, đau lưng ê ẩm như vừa trải qua kỳ thi lớn. Sau cùng Hồng nhận ra, không thể không thể dùng rượu để níu giữ tình yêu được làm như vậy vừa hại mình, vừa bị người ta coi thường. Tìm đến rượu để quên đi tạm thời hay là chiêu gọi tình yêu quay lại là không nên.
Vì không quen uống rượu, bạn sẽ bị dị ứng, mệt mỏi, bất tỉnh hoặc khi say nếu bị cảm gió rất dễ ảnh hưởng tới tính mạng. Một số tác hại của rượu đối với phụ nữ như:
Khi hoóc môn sinh dục nữ tăng cao, trong giai đoạn tiền kinh nguyệt phụ nữ dễ say hơn bình thường.
Uống rượu thường xuyên làm tăng nguy cơ bị ung thư vú.
Về già dễ mắc bệnh tim mạch.
Người mẹ uống rượu trong thời gian mang thai dễ sinh ra các đứa trẻ có khuyết tật về trí tuệ hoặc suy dinh dưỡng bào thai, thai chết lưu.
Theo Người Hà Nội Cuối Tuần
