Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nữ sinh lớp 7 để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử trên lớp học

Xin nghỉ tiết học thực hành để ở lại lớp một mình, nữ sinh 12 tuổi viết bức thư tuyệt mệnh bằng hai thứ tiếng rồi treo cổ ở cửa sổ.

Khoảng 8h sáng 3/1, nhiều học sinh lớp 7A trường THCS Tân Lâm (xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) trở về lớp sau tiết học thực hành thì phát hiện nữ sinh Trương Thị Huyền (12 tuổi) chết trong tư thế treo cổ bằng khăn quàng đỏ ở cửa số lớp học.

nu sinh lop 7 tu tu tren lop hoc anh 1
Xe cứu thương cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Dương.

Nhân chứng kể lại, sáng cùng ngày, lớp 7A có tiết bài tập môn Tin học nên xuống phòng thực hành. Nhưng vì đến lớp muộn nên Huyền xin giáo viên được nghỉ tiết học và ở lại trông lớp.

Xong tiết học, nhóm học sinh trở về lớp thì phát hiện nữ sinh 12 tuổi đã tử vong trong tư thế treo cổ. Nạn nhân dùng khăn quàng cổ buộc vào cửa sổ lớp học.

nu sinh lop 7 tu tu tren lop hoc anh 2
Trường THCS Tân Lâm (xã Thạch Tân), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoàng Dương.

Một nữ giáo viên cho biết Huyền là học sinh ngoan ngoãn, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.

“Huyền rất ngoan lại học giỏi. Không hiểu lý do gì em ấy lại tìm đến chuyện đó. Khi đi em ấy có để bức thư viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên bàn học”, nữ giáo viên này kể lại.

Theo giáo viên này thì thời gian gần đây nữ sinh này ít tiếp xúc hơn với bạn bè, sáng nay do lên lớp muộn và mệt nên em đã xin phép giáo viên không tham gia giờ môn Tin học.

Ông Trương Viết Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cho biết cơ quan điều tra đang khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tên nạn nhân đã thay đổi.

nu sinh lop 7 tu tu tren lop hoc anh 3
Trường THCS Tân Lâm (xã Thạch Trung, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Nữ sinh trường y nói 'sắp đi xa' trước khi chết

Nhiều bạn học cùng trường cho biết, trước khi sự việc xảy ra, Như than phiền học ngành y không hợp. Nữ sinh này còn nhắn: “Chào bạn bè, mình sắp đi xa”.

Phạm Trường

Bạn có thể quan tâm