Gọi đồng cỏ cháy bởi Hà Nội vào mùa khô, nắng hanh, cỏ có màu úa tàn nhìn như bị cháy. Cô gái dân tộc Thái, có tên rất ấn tượng - Hoàng Thị Nhớ tạo dáng lãng mạn.
Vẻ ngoài ưa nhìn, giọng nói dễ thương, thân thiện, đó chính là cô giáo Bùi Thị Dung (HV Cảnh sát) - người được sinh viên của trường đặt biệt danh là cô Dung "cute".
Quen nhau từ nhỏ, nhưng vài năm sau khi ra trường, Hải và vợ mới hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân. Sau giai đoạn ly thân vì mâu thuẫn, cả hai lại hàn gắn khi nhận ra giá trị của gia đình.