Tối 12/5, bà Đặng Thị Nga - Phó chủ tịch UBND phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, một sinh viên Đại học Tây Nguyên sau khi sinh con đã nói dối là phát hiện đứa trẻ sơ sinh bên vệ đường.
Khoảng 16h30 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (19 tuổi - sinh viên Đại học Tây Nguyên) trên đường đi chợ về, nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên vệ đường nên kiểm tra thì phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.
“Lúc phát hiện toàn thân bé tím tái, phần bụng bê bết máu nên tôi đã trình báo cơ quan chức năng”, chị Lan nói.
Cháu bé được người dân tắm rửa thay đồ. Ảnh: M. Q. |
Người dân tại khu vực đã góp tiền mua sữa, quần áo, vật dụng y tế để vệ sinh cá nhân cho bé.
“Sau khi tiếp nhận, phường đã đưa cháu lên trạm y tế để chăm sóc. Địa phương đang làm thủ tục để tìm kiếm người thân cháu bé thì khoảng 19h, chị Lan đã đến nhận là con mình”, bà Nga nói.
Theo bà Nga, UBND phường đã làm các thủ tục để xác nhận xem cháu bé có phải là con của chị Lan hay không. “Nếu là con của chị Lan phường sẽ bàn giao cho gia đình chăm sóc”, vị Phó chủ tịch nói.
Người mẹ trẻ cho biết, do lo sợ nên nói dối là phát hiện cháu bé bên vệ đường.
* Tên người mẹ đã thay đổi.
Vào chùa bắt cóc cháu bé 3 tháng tuổi từng bị bỏ rơi
Chiều 21/4, nguồn tin từ chùa Bửu Trì, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ xác nhận một trẻ sơ sinh mà nơi này đang nuôi đã bị một người lạ mặt đột nhập vào bắt cóc mang đi trưa cùng ngày.
Tạm giữ cặp 'vợ chồng' 17 tuổi bắt cóc bé sơ sinh
1
Cặp đôi này mang bé Trần Hoàng Duy trả lại cho chùa sau khi biết mình đã bắt nhầm con của người khác. Trước đó họ cũng cho chùa đứa con sơ sinh của mình.
Bé sơ sinh bị bắt cóc tại chùa đã được mang trả
1
Tối 2/5, Công an TP Cần Thơ cho biết cháu bé Trần Hoàng Duy (3,5 tháng tuổi) bị bắt cóc tại chùa Bửu Trì đã được một người phụ nữ mang đến chùa giao trả vào 10h cùng ngày.