Người dân tự khai quật và phục hồi địa đạo cũ
Chiều 17/4, hàng chục người dân tổ 18, thôn Bình Túy (Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam) tiến hành tổ chức đào bới khai quật, phát lộ địa đạo bí mật.
25 kết quả phù hợp
Chiều 17/4, hàng chục người dân tổ 18, thôn Bình Túy (Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam) tiến hành tổ chức đào bới khai quật, phát lộ địa đạo bí mật.
Tương truyền những mục đồng chăn trâu giữa đồng nước nổi quanh năm đã nặn ra những pho tượng bằng đất, phát nguyện nếu thả xuống nước, tượng nào nổi sẽ đem về thờ tự.
Tấm Huận chương Kháng chiến hạng Ba có ghi: “Ông và bà Tống Minh Phương đã tận tuỵ với sự nhiệp giải phóng dân tộc trong thời kỳ bí mật, đã cống hiến hết gia tài cho cách mạng”.
Đất đai phì nhiêu nhưng không ai dám khai phá do quá nhiều đỉa. Có vị sư giàu lòng thương dân đã phát nguyện dâng hiến thân xác của mình cho bầy đỉa bâu xé đổi lấy sự bình yên.
Tốt nghiệp sư phạm văn Cao đẳng Cần Thơ, nhưng anh Nguyễn Quốc Hội, ở Cần Thơ lại không theo nghề giáo, mà nuôi trăn, bồ câu làm giàu.