Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

NS An Thuyên yên nghỉ tại công viên nghĩa trang Hòa Bình

14h, đoàn rước đến nghĩa trang Lạc Hồng Viên thuộc xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình. 14h45, sau khi các nhà sư làm lễ, lễ hạ huyệt được tiến hành.

Sau khi lễ viếng được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng kết thúc, linh cữu nhạc sĩ An Thuyên được đưa ra xe để về an táng tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên.
Đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và các thế hệ học sinh đưa tiễn nhạc sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. 14h, đoàn rước lên đến nghĩa trang.
Nhạc sĩ An Thuyên được phong hàm Thiếu tướng. Lễ tang của ông được tiến hành theo nghi thức dành cho các tướng lĩnh quân đội.
Nhạc sĩ An Hiếu, con trai của cố nhạc sĩ An Thuyên, bê bát hương cha vào nơi an táng.
Các tăng ni làm lễ tụng kinh niệm Phật
14h45, lễ hạ huyệt được thực hiện.
Bà Ngô Huyền Lâm và con gái Bông Mai lặng người nhìn nhạc sĩ An Thuyên lần cuối.
Con trai, nhạc sĩ An Hiếu thắp hương cho cha.
Hiệu trưởng trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - NSƯT, thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh - lặng người trong phút tiễn đưa nhạc sĩ An Thuyên về với đất mẹ.
Các học trò của nhạc sĩ An Thuyên nức nở nói lời từ biệt với thầy.
Trong buổi lễ, Bao giờ về được ao quê - ca khúc được nhạc sĩ An Thuyên sáng tác một ngày trước khi mất - vang lên. Bản thu được các ca sĩ Tấn Minh, Anh Dũng, Dương Cầm thực hiện tối 8/7.
Sau lễ hạ huyệt, người nhà phóng sinh để mong nhạc sĩ An Thuyên siêu thoát về với đất Phật.

Mạnh Thắng - Thu Hồng

Bạn có thể quan tâm