Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nỗi khổ của người lớn

Một nhóm phụ nữ trẻ nói chuyện với nhau trong một bữa tiệc. Đột nhiên một cô trong nhóm nhìn ra xa với vẻ mặt buồn.

"Tự dưng tớ nhớ hồi tụi mình còn bé quá. Hồi đó chẳng có tiền nhưng thật hạnh phúc và vô tư biết bao. Còn bây giờ thì...", cô gái nói.

Mọi người nghe vậy cũng thở dài:

"Bây giờ chúng ta có tiền rồi nhưng không còn vui vẻ như ngày còn bé phải không?"

Cô gái kia lắc đầu buồn bã:

"Không phải, ý tớ là bây giờ cũng không có tiền mà sao chẳng thấy vui vẻ như trước!".

 

Thu Trang (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm