Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nỗi ân hận của người mẹ đẩy con vào lửa đến nguy kịch

Bức xúc vì đứa con hư hỏng, người mẹ đã đẩy ngã con vào đống lửa đang cháy bùng khiến người này bị bỏng nặng, thương tích 40%.

Ông Nguyễn Sĩ Minh - Trưởng Công an thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, nhận thông tin từ tổ dân phố 11 về việc một bé trai bị bỏng nặng do mẹ xô vào lửa, ngày 15/10, Công an thị trấn đã xác minh, nạn nhân là cháu Trương Văn Thành (13 tuổi), con của anh Trương Văn Định (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi).

Bé trai bỏng nặng nghi do mẹ xô vào đống lửa

Phát hiện Thành lấy trộm tiền, vợ chồng ông Định đi tìm nhưng không thấy. Khi con quay trở về, người bố bắt trói vào gốc phi lao đánh đập còn mẹ thì xô vào đống lửa gây bỏng nặng.

Ngay sau đó, công an thị trấn Thạch Hà đã yêu cầu gia đình đưa cháu Thành đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thạch Hà. Do bị bỏng quá nặng, Thành được chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng gia đình tự đưa nạn nhân về điều trị. Ngày 20/10, công an kiểm tra, lập biên bản, gia đình mới đưa cháu nhập viện điều trị trở lại.

Cháu Thành khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Theo tường trình của gia đình, do Thành bỏ đi chơi không về nhà. Gia đình tìm kiếm, hỏi khắp nơi không có tin tức. Sau đó ít ngày, Thành quay về nhà thì bị bố là ông Trương Văn Định tức giận trói vào cây phi lao sau nhà để đánh. Thương cháu, bà dì nhà bên cạnh sang chặt dây cởi trói. 

Đang dọn vệ sinh, đốt rác bên cạnh, thấy Thành vùng chạy, bà Nhung liền xô con ngã ngay vào đống lửa. Thấy con vùng vẫy trong đống lửa, vợ chồng ông Định hốt hoảng, vội múc nước dập lửa và kéo con ra.

Ngày 27/10, bác sĩ Nguyễn Quang Trúc -Trưởng khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho hay, bệnh nhân Trương Văn Thành nhập viện ngày 21/10. Lúc nhập viện, bệnh nhân bị bỏng rất nặng. Toàn bộ da ở 2 đùi, một phần da bụng và tầng sinh môn bị cháy và bỏng nặng. Nhất là da ở 2 bên đùi bị cháy gần như hoàn toàn. 

"Bệnh nhân bỏng quá nặng, thương tích phải hơn 40%. Do không còn da để đắp nữa nên chúng tôi vừa cho chuyển viện ra Hà Nội để lấy da sinh học đắp, chứ bụng và đùi đã bỏng hết rồi", bác sĩ Trúc nói.

Nỗi ân hận muộn màng

Ngồi thẫn thờ trước cửa ôm con nhỏ, chị Nhung (mẹ Thành) cho hay Thành là đứa con đầu trong gia đình có bốn người con. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thành bỏ học từ năm lớp 6 nhưng con trai không chia sẻ với sự cơ cực mưu sinh của hai vợ chồng chị mà còn lêu lổng và hay trộm tiền đi chơi. 

Ngày 3/10, Thành lấy trộm tiền đi chơi ba ngày sau mới về, do bực tức anh Định (bố Thành) trói đánh. Lúc con trai vùng chạy, chị Nhung lỡ tay xô con ngã vào đống lửa.

"Vì không có tiền nên tôi chủ động đưa cháu về nhà tự mua thuốc tự điều trị", chị Nhung nói.

Chị Nhung ân hận vì đã lỡ tay đẩy con vào lửa.
Chị Nhung ân hận vì đã lỡ tay đẩy con vào lửa.

Chứng kiến mọi sự việc tại gia đình của chị Nhung, người dân tổ dân phố 11 cảm thông cho hoàn cảnh éo le của chị đã chung tay gom góp một chút tiền hỗ trợ người phụ nữ này đưa con trai vào viện điều trị.

Theo thiếu tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà, Công an huyện đã tiếp xúc lập biên bản, yêu cầu bà Nhung, ông Định tường trình, đồng thời yêu cầu gia đình tập trung cứu chữa cho nạn nhân, sau đó sẽ xem xét tỷ lệ thương tật để xử lý về mặt pháp luật.

http://laodong.com.vn/xa-hoi/noi-an-han-cua-nguoi-me-day-con-vao-lua-den-nguy-kich-262658.bld

Theo Trần Tuấn/Lao động

Bạn có thể quan tâm