Đến trưa 28/4, công an tỉnh Bình Dương vẫn còn phong tỏa hiện trường, khám nghiệm vụ nổ vào sáng cùng ngày, trước nhà chị Đỗ Thị Thoa (36 tuổi) trên quốc lộ 1A, đoạn gần trường đại học Nông Lâm, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An.
Vụ nổ khiến khiến chị Thoa bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện.
![]() |
Lực lượng chức năng phong tỏa ngôi nhà xảy ra vụ nổ. |
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị Thoa mở cửa cuốn để chuẩn bị bán cà phê, một tiếng nổ lớn phát ra. Người dân chạy đến kiểm tra, phát hiện nữ chủ quán nằm bất động trên vũng máu, bị thương nặng.
Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.
Tại hiện trường, cánh cửa cuốn và mái hiên ngôi nhà bị biến dạng, nền trước có hố sâu. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương có mặt để điều tra vụ việc.
Nổ lớn, 5 người trong gia đình gặp nạn
Một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ nhà ông Hùng (ngụ Hương Sơn, Hà Tĩnh), khi mọi người chạy đến kiểm tra thì thấy nạn nhân đã chết, 4 người bị thương nặng.
'Bố tôi chuẩn bị mìn từ trước để tự sát'
4
Khi mọi người đang ở trong phòng thì ông Hùng bất ngờ thò tay vào valy kích nổ quả mìn. Vụ nổ làm người đàn ông này tử vong, các con bị sức ép đẩy văng vào tường.
Cháy nổ suốt 6 giờ, thùng hóa chất văng xa hàng chục mét
16 2
Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực nhà kho chứa sơn, hóa chất ở Bình Dương. Phải hơn 6 giờ, đám cháy mới được cảnh sát PCCC dập tắt.