Theo người nhà của nạn nhân, vào khoảng 9h30, ngày 23/5, khi tất cả gia đình sang nhà ngoại để ăn giỗ, nhận được điện thoại của Lượng kêu ốm, người mẹ liền vội vã đi về. Khi về đến nhà, cửa nhà khóa, linh tính chẳng lành, bà đã đạp cửa để vào nhà.
Người mẹ hoảng hốt khi thấy Lượng nằm vật vã dưới nền nhà, bên cạnh có vũng máu, và nồng nặc mùi thuốc sâu. Ngay sau đó, gia đình đã đưa Lượng đi cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai, nhưng không thể cứu chữa được.
“Trong tờ giấy Lượng để lại có ghi “mẹ trả nợ cho con 4,5 triệu đồng”. Do không có tiền chuộc xe máy để sang nhà ngoại ăn giỗ, nó tìm đến cái chết”, bà của nạn nhân cho biết.
Đến ngày 24/5 thì nạn nhân tử vong. Lượng là người con thứ hai trong gia đình.
Một người đàn ông nhảy xuống sông Đồng Nai tự tử
7 1
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi bộ trên cầuHóa An với vẻ mặt thẫn thờ, rồi bất ngờ leo lên lan can nhảy xuống sông Đồng Nai mất tích.
Bị cha la mắng, bé trai 10 tuổi nhảy lầu tự tử
11 1
Chỉ vì bị cha la mắng, một bé trai 10 tuổi nhảy lầu tự tử, em bị va vào cửa sắt và bị dị vật ghim vào người.
Một phụ nữ treo cổ tự tử dưới gầm toa xe lửa
3
Khi đi kiểm tra toa xe, công nhân Nguyễn Tiến Đạt phát hiện xác một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ bằng áo sơ mi trên giá chuyển hướng trục thứ 2 của toa tàu Lào Cai.