Bắt 2 thanh niên giật thùng tiền mừng cưới
Nam thanh niên ăn mặc lịch sự vào đám cưới bắt tay người tiếp khách, ký tên lưu niệm rồi bất ngờ ôm thùng tiền mừng cưới chạy ra xe Inova của đồng bọn đợi sẵn.
63 kết quả phù hợp
Nam thanh niên ăn mặc lịch sự vào đám cưới bắt tay người tiếp khách, ký tên lưu niệm rồi bất ngờ ôm thùng tiền mừng cưới chạy ra xe Inova của đồng bọn đợi sẵn.
Lúc 2 họ đang làm lễ, một thanh niên ăn mặc rất lịch sự đi ôtô đậu ngoài quốc lộ 1, tiến tới thùng tiền mừng. Lợi dụng gia đình sơ hở, tên này giật lấy thùng đựng tiền cưới.
Nhóm cướp có khoảng 5-6 người, đi xe máy, mặt bịt khẩu trang, dùng mã tấu và dao để khống chế nạn nhân.
Ngôi nhà nơi băng nhóm cướp tiệm vàng ở Hà Nam ẩn náu có tường bao quanh cao 4 m, dây thép gai chằng chịt, cửa đóng im ỉm cả ngày.
Trong lúc công an lấy lời khai, người bị ngáo đá đọc thơ: “Có một mình ngồi ôm cái bình. Nhạc xập xình là lên thiên đình”.
Phát hiện xe bị 2 nam thanh niên cướp, anh Đạt mượn xe rượt đuổi theo. Tuy nhiên, nạn nhân bị chúng dùng phớ chém nhiều nhát vào người sau khi ngã xe.
Chưa kịp bán, vợ chồng nông dân bị nhóm trộm manh động đánh thuốc mê, phá khóa cổng bắt cả đàn trâu lên 2 xe ôtô tải chở đi mất.
Những tên cướp nhí “mặt búng ra sữa” sẵn sàng vác mã tấu đi chém bất cứ ai chỉ để kiếm vài đồng uống cà phê, nhưng khi bị bắt lại nức nở khóc nhớ cha mẹ.
Nửa đêm, đang lưu thông trên đường, cô gái 21 tuổi bất ngờ bị 2 tên áp. Chúng rút roi điện tấn công rồi cướp chiếc xe gắn máy của nạn nhân.
“Khi tôi vừa tránh được nhát đâm bằng lê AK sượt qua sườn thì một kẻ bất ngờ lao tới cầm tuýp sắt vụt thẳng xuống đầu tôi làm vỡ tan chiếc mũ cối đang đội...”
Chỉ trong một giờ, ở tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra 4 vụ cướp của, giết người gây chấn động dư luận khiến người dân hoang mang, lo sợ.
Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang truy xét một băng nhóm gây ra vụ cướp táo tợn tại địa bàn xã Bình Hưng.
Nạn nhân chủ yếu là những công nhân làm ở khu công nghiệp Vũng Áng, đi làm về khuya.
Sau phần nghị án, lúc 11h30 ngày 24/3, HĐXX phiên tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với bị cáo Hồ Duy Trúc, kẻ cầm đầu băng chặt tay cô gái cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ.
Khi thủ phạm bị bắt, nhiều người đã phải trầm trồ vì khuôn mặt thật của thủ phạm quá giống với bức phác họa trước đó của họa sĩ.
Ban ngày rảo xe đến các vùng nông thôn tìm phụ nữ đeo nữ trang, bám theo đến tận nhà. Đêm đến, chúng tìm cách đột nhập, vén mùng giật dây chuyền và cắt vòng tay khi nạn nhân ngủ.
Suốt 2 năm nay, bằng nhiều mánh khóe khác nhau như bẻ khóa két sắt, mở khóa tủ, đột nhập nhà riêng … băng trộm này đã thực hiện trơn tru hàng loạt vụ trộm xuyên tỉnh.
Gần một năm, băng nhóm đã gây ra 18 vụ cướp hết sức táo tợn khiến người dân hoang mang.
Chiều 11/8, Cơ quan điều tra- Công an tỉnh Bình Dương cho biết, họ vừa bắt được đối tượng cầm đầu băng nhóm dùng súng gây ra hàng loạt vụ cướp tiền tại các cây xăng trên địa bàn huyện Bến Cát.
Tuấn thường tụ tập một nhóm bạn có cùng hoàn cảnh bị câm điếc như mình lêu lổng không chịu làm ăn và sinh sống bằng cướp giật.