Nhóm trộm nổ 2 - 3 phát súng vào Bí thư huyện Đức Hòa
Ông Út là người phát hiện tên trộm đột nhập lúc rạng sáng nên truy hô. Trong lúc rượt đuổi kẻ lạ mặt, vị Bí thư huyện và con trai bị thương sau khi có nhiều tiếng súng nổ.
56 kết quả phù hợp
Ông Út là người phát hiện tên trộm đột nhập lúc rạng sáng nên truy hô. Trong lúc rượt đuổi kẻ lạ mặt, vị Bí thư huyện và con trai bị thương sau khi có nhiều tiếng súng nổ.
Rạng sáng 30/12, kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Út - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (Long An), sau đó tiếng súng vang lên khiến chủ nhà và con trai bị thương.
Chị Minh cho rằng, việc xin chuyển đổi 2 lô đất về trung tâm là không sai. Nhưng do dư luận không tốt nên người phụ nữ này trả lại đất để chính quyền bố trí cho hộ khác.
Ông Ngọc cho rằng, nữ nhân viên y tế hay kể chuyện buồn của gia đình và nói đã ly hôn. Vì vậy, cán bộ huyện này không lường trước được chuyện bị "đánh ghen" tại khách sạn.
Gần một tuần bị chồng đánh ghen, nữ nhân viên y tế ở Bạc Liêu thừa nhận có vào khách sạn tìm cán bộ huyện, nhưng chỉ để bàn công việc chứ không có tình ý riêng.
Chiều 22/1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu huyện Thạch Thành làm rõ nội dung dê giống ủng hộ người nghèo “đi nhầm” vào nhà bí thư huyện ủy.
Theo ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, phải làm rõ nguồn tiền mà con trai ông Trần Văn Truyền dùng để xây dựng dinh thự trị giá nhiều chục tỷ.
"Chúng tôi kiên quyết tháo dỡ căn nhà kho trả lại hiện trạng ban đầu. Các cá nhân sai phạm liên quan đến sự vụ này như đã nêu sẽ phải kiểm điểm xử lý nghiêm khắc”,Bí thư tỉnh nói.
UBND TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thu hồi căn nhà 105 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận và không đồng ý đề nghị mua lại của ông Trần Văn Truyền.
Không chỉ thấp hơn mặt đường 1-2 mét, nhiều nhà dân còn bị nứt toác, đổ nghiêng sau khi đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) hoàn thành.
Đứng đầu doanh nghiệp lớn, tài sản khổng lồ và những kế hoạch kinh doanh táo bạo, các đại gia này có điểm chung là cùng dựng lại sự nghiệp sau khi ra tù.
Lợi dụng lúc vợ không có ở nhà, Bí thư chi đoàn tổ dân phố yêu cầu con ra ngoài chơi để thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 11 tuổi.
Cháu bé được phát hiện đang nằm cựa quậy giữa bầy ruồi bọ, bên cạnh là một đứa bé khác đang ngồi canh.
Một người đi qua nhà Bí thư Đảng ủy xã phát hiện ông này nằm gục trên vũng máu, cơ thể chằng chịt vết dao đâm.
Bức xúc việc xe đẩy đồ của con gái bị thu giữ không được lập biên bản, nên cụ Ninh chui vào gầm xe cảnh sát giao thông để phản đối.
Đến khi ngồi tù 4 lần, mãn hạn mở công ty rồi thất bại, Hải đồ cổ dấn thân vào nghiệp vẽ vàng lên gốm.