Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những xúc cảm trái chiều ở khu phố Tây Sài Gòn

Trận chung kết Word Cup 2014 đã kết thúc với chiến thắng dành cho đội tuyển Đức. Người hâm mộ hai đội tại Việt Nam có những cảm xúc trái chiều nhau.

 

Bước vào những phút đầu trận đấu, Argentina là đội nhập cuộc tốt hơn, điều này khiến fan tuyển Đức lo âu, thấp thỏm.
Trận đấu kéo dài hết 90 phút và bước vào hiệp phụ khiến một số CĐV tỏ rõ sự mệt mỏi và căng thẳng.
Một fan tuyển Đức ôm đầu tiếc nuối khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội ở tình huống bóng dội cột dọc từ cú đánh đầu của hậu vệ Howedes cuối hiệp 1.
Một cổ động viên nữ mệt mỏi khi trận đấu bất phân thắng bại.
Theo một chủ quán bar tại khu phố Tây, quận 1, TP.HCM, trận chung kết giữa Đức - Argentina thu hút số lượng cổ động viên lớn nhất từ đầu mùa World Cup 2014.
Không khí hòa đồng giữa những fan ủng hộ hai đội Argentina - Đức.
Căng thẳng...
Hồi hộp...
Tiếc nuối....
... rồi vỡ òa niềm vui chiến thắng là những cung bậc cảm xúc mà CĐV Đức đã trải qua.
Sau khi Goetze ghi bàn cho Đức ở hiệp phụ, các CĐV "cỗ xe tăng" vẫn khá lo lắng.
Tất cả đều mong tiếng còi mãn cuộc sớm vang lên.
CĐV Đức vỡ òa niềm vui chiến thắng khi đội nhà bước lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 4 trong lịch sử.

Nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn khi đội nhà chiến thắng.
Trong khi đó, các CĐV Argentina không giấu được sự thất vọng.
Fan của Messi bật khóc sau khi đội nhà để thua.
CĐV Đức có một đêm không ngủ.

Nguyễn Quang - Lê Quân - Trần Linh

Bạn có thể quan tâm