Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những sát thủ nguy hiểm nhất các vòng chung kết World Cup

Ronaldo "béo" đang là Vua dội bom trong lịch sử World Cup với 15 pha lập công, tuy nhiên, anh không phải là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tính riêng ở một giải đấu.

9. Leonidas (Brazil, World Cup 1938, 7 bàn)

Ngay ở trận khai màn, Leonidas đã chứng tỏ tài sát thủ bằng hat-trick vào lưới Ba Lan, góp công lớn vào chiến thắng 6-5 của Brazil sau 120 phút thi đấu. Ở trận tứ kết gặp Tiệp Khắc, cố tiền đạo sinh năm 1913 tiếp tục khai khỏa, giúp Selecao thắng ngược 2-1. Trong trận tranh hạng 3 với Thụy Điển, Leonidas lại lập cú đúp đem lại chiến thắng 4-2 cho đội tuyển áo Vàng-Xanh. Với 7 bàn sau 4 trận, tỷ lệ dứt điểm thành công của Leonidas là 1,75 bàn/trận.
Ngay ở trận khai màn, Leonidas đã chứng tỏ tài sát thủ bằng hat-trick vào lưới Ba Lan, góp công lớn vào chiến thắng 6-5 của Brazil sau 120 phút thi đấu. Ở trận tứ kết gặp Tiệp Khắc, cố tiền đạo sinh năm 1913 tiếp tục khai khỏa, giúp Selecao thắng ngược 2-1. Trong trận tranh hạng 3 với Thụy Điển, Leonidas lại lập cú đúp đem về chiến thắng 4-2 cho đội tuyển áo Vàng-Xanh. Với 7 bàn sau 4 trận, tỷ lệ dứt điểm thành công của Leonidas là 1,75 bàn/trận.

8. Grzegorz Lato (Ban Lan, World Cup 1974, 7 bàn)

Nằm cùng bảng với Argentina và Italy nhưng Ba Lan không hề e dè bởi họ dang có trong tay sát thủ thượng thặng mang tên Lato. Sau 3 trận tại vòng bảng, đội bóng Bắc Âu toàn thắng, trong đó Lato góp 4 bàn. Bước vào vòng bản thứ 2, Lato tiếp tục khai hỏa vào lưới Thụy Điển (1 bàn) và Nam Tư (1 bàn), qua đó giúp Ba Lan giành vé tranh hạng 3 với Brazil. Ở trận đấu cuối cùng, tiền vệ chạy cánh sinh năm 1950 là người ghi bàn duy nhất giúp Ba Lan thắng 1-0. Ghi 7 bàn sau 7 trận, tỷ lệ bàn thắng của Lato tại giải này là 1 bàn/trận.
Nằm cùng bảng với Argentina và Italy nhưng Ba Lan không hề e dè bởi họ có trong tay sát thủ thượng thặng mang tên Lato. Sau 3 trận tại vòng bảng, đội bóng Bắc Âu toàn thắng, trong đó Lato góp 4 bàn. Bước vào vòng bản thứ 2, Lato tiếp tục khai hỏa vào lưới Thụy Điển (1 bàn) và Nam Tư (1 bàn), qua đó giúp Ba Lan giành vé tranh hạng 3 với Brazil. Ở trận đấu cuối cùng, tiền vệ chạy cánh sinh năm 1950 là người ghi bàn duy nhất giúp Ba Lan thắng 1-0. Ghi 7 bàn sau 7 trận, tỷ lệ bàn thắng của Lato tại giải này là 1 bàn/trận.

7. Guillermo Stabile (Argentina, World Cup 1930, 8 bàn)

Tên tuổi của Stabile không ngừng được nhắc đến trong kỳ World Cup đầu tiên. Sau khi lập hat-trick vào lưới Mexico ở lượt trận thứ 2, Stabile lần lượt lập 2 cú đúp vào lưới Chile và Mỹ để đưa Argentina tiến vào chung kết gặp Uruguay. Ở trận đấu cuối cùng, Stabile ghi 1 bàn nhưng chừng đó không đủ để giúp Albiceleste giành chiến thắng. Chung cuộc Uruguay thắng 4-2 để lên ngôi vô địch.
Tên tuổi của Stabile không ngừng được nhắc đến trong kỳ World Cup đầu tiên. Sau khi lập hat-trick vào lưới Mexico ở lượt trận thứ 2, Stabile lần lượt lập 2 cú đúp vào lưới Chile và Mỹ để đưa Argentina tiến vào chung kết gặp Uruguay. Ở trận đấu cuối cùng, Stabile ghi 1 bàn nhưng chừng đó không đủ để giúp Albiceleste giành chiến thắng. Chung cuộc Uruguay thắng 4-2 để lên ngôi vô địch.

6. Ademir (Brazil, World Cup 1950, 8 bàn)

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, các cầu thủ Brazil thi đấu rất bay, đặc biệt là Ademir. Tiền đạo sinh năm 1922 ghi tới 8 ở các trận đấu thuộc vòng 1 và 2 (trung bình 2 bàn/trận), trong đó có 4 bàn vào lưới Thụy Điển. Tuy nhiên, ở trận chung kết gặp Uruguay, Ademir lại tịt ngòi khiến Brazil thúc thủ 1-2, qua đó để mất chức vô địch vào tay đối thủ.
Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, các cầu thủ Brazil thi đấu rất "bay", đặc biệt là Ademir. Tiền đạo sinh năm 1922 ghi tới 8 bàn ở các trận đấu thuộc vòng 1 và 2 (trung bình 2 bàn/trận), trong đó có 4 bàn vào lưới Thụy Điển. Tuy nhiên, ở trận chung kết gặp Uruguay, Ademir lại tịt ngòi khiến Brazil thúc thủ 1-2, qua đó để mất chức vô địch vào tay đối thủ.

5. Ronaldo (Brazil, World Cup 2002, 8 bàn)

Nhằm lấy lại thể diện sau trận chung kết World Cup 1998, Ronaldo đã chơi với quyết tâm cực cao khi giải đấu diễn ra tại Nhật Bản – Hàn Quốc. Đúng như biệt danh của mình, “Người ngoài hành tinh” làm mưa làm gió với 8 pha lập công, giúp Brazil lên ngôi đầy thuyết phục. Gã “béo” cũng chính là chủ nhân của cú đúp vào lưới tuyển Đức ở trận chung kết. Tính đến thời điểm này, Ronaldo đang là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại trong lịch sử World Cup với 15 lần làm tung lưới đối phương.

Nhằm lấy lại thể diện sau trận chung kết World Cup 1998, Ronaldo đã chơi với quyết tâm cực cao khi giải đấu diễn ra tại Nhật Bản – Hàn Quốc. Đúng như biệt danh của mình, “Người ngoài hành tinh” làm mưa làm gió với 8 pha lập công, giúp Brazil lên ngôi đầy thuyết phục. Gã “béo” cũng chính là chủ nhân của cú đúp vào lưới tuyển Đức ở trận chung kết. Tính đến thời điểm này, Ronaldo đang là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại trong lịch sử World Cup với 15 lần làm tung lưới đối phương.

- 15 bàn thắng của Ro béo trong các kỳ World Cup.

4. Eusebio (Bồ Đào Nha, World Cup 1966, 9 bàn)

Bồ Đào Nha chơi rất thuyết phục trong lần đầu tiên tham dự VCK World Cup (1966) khi cán đích ở vị trí thứ 3. Để có được thành tích đó, Seleccao châu Âu đã phải dựa vào rất nhiều vào tài năng của Eusebio. “Ngọc trai đen” gốc Mozambique ghi tới 9 bàn, trong đó có 4 bàn thắng vào lưới Triều Tiên ở tứ kết. Tỷ lệ ghi bàn của Eusebio tại giải này là 1,8 bàn/trận.
Bồ Đào Nha chơi rất thuyết phục trong lần đầu tiên tham dự VCK World Cup (1966) khi cán đích ở vị trí thứ 3. Để có được thành tích đó, Seleccao châu Âu đã phải dựa rất nhiều vào tài năng của Eusebio. “Ngọc trai đen” gốc Mozambique ghi tới 9 bàn, trong đó có 4 bàn thắng vào lưới Triều Tiên ở tứ kết. Tỷ lệ ghi bàn của Eusebio tại giải này là 1,8 bàn/trận.

3. Gerd Muller (Tây Đức, World Cup 1970, 10 bàn)

Muller đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đối thủ của Tây Đức tại World Cup 1970. Kể từ trận đầu tiên đến trận bán kết gặp Italy, huyền thoại có biệt danh “Vua dội bom” xé lưới đối phương tới 10 lần, trong đó có 2 hat-trick (vào lưới Bulgaria và Peru), 1 cú đúp (Italy). Rất tiếc những cố gắng của “Vua dội bom” chỉ giúp Cỗ xe tăng giành giải 3.

Muller đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đối thủ của Tây Đức tại World Cup 1970. Kể từ trận đầu tiên đến trận bán kết gặp Italy, huyền thoại có biệt danh “Vua dội bom” xé lưới đối phương tới 10 lần, trong đó có 2 hat-trick (vào lưới Bulgaria và Peru), 1 cú đúp (Italy). Rất tiếc những cố gắng của “Vua dội bom” chỉ giúp Cỗ xe tăng giành giải 3.

2. Sandor Kocsis (Hungary, World Cup 1954, 11 bàn)

Ngay ở trận khai màn, Kocsis đã lập hat-trick, góp vào chiến thắng 9-0 của Hungary trước Hàn Quốc. Ở trận gặp Tây Đức, ông còn tỏa sáng rực rỡ hơn khi ghi 4 bàn, giúp Hungary đại thắng 8-3. Ở tứ kết và bán kết, Kocsis đều lập cú đúp trong chiến thắng cùng tỷ số 4-2 của đại diện Bắc Âu trước Brazil và Uruguay. Ở chung kết, Kocsis tịt ngòi khiến Hungary thúc thủ trước Tây Đức với tỷ số 2-3.
Ngay ở trận khai màn, Kocsis đã lập hat-trick, góp công vào chiến thắng 9-0 của Hungary trước Hàn Quốc. Ở trận gặp Tây Đức, ông còn tỏa sáng rực rỡ hơn khi ghi 4 bàn, giúp Hungary đại thắng 8-3. Ở tứ kết và bán kết, Kocsis đều lập cú đúp trong chiến thắng cùng tỷ số 4-2 của đại diện Bắc Âu trước Brazil và Uruguay. Ở chung kết, Kocsis tịt ngòi khiến Hungary thúc thủ trước Tây Đức với tỷ số 2-3.

1. Just Fontaine (Pháp, World Cup 1958, 13 bàn)

Thành tích của Fontaine trước khi dự World Cup 1958 là rất tệ. Ông chỉ ghi 1 bàn sau 5 lần khoác áo tuyển Pháp. Tuy vậy, tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại Thụy Điển, Fontaine đã tỏa sáng rực rỡ trong cả 6 lần ra sân khi trận nào cũng ghi bàn trong đó có 1 cú poker (4 bàn), 1 hat-trick và 2 cú đúp với tỷ lệ 2,17 bàn/trận - cao nhất lịch sử. Tuy vậy, Fontaine chỉ có thể đem lại vị trí thứ 3 cho Les Bleus sau khi đánh bại Đức với tỷ số 6-3, trận đấu mà ông ghi 4 bàn.
Thành tích của Fontaine trước khi dự World Cup 1958 là rất tệ. Ông chỉ ghi 1 bàn sau 5 lần khoác áo tuyển Pháp. Tuy vậy, tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại Thụy Điển, Fontaine đã tỏa sáng rực rỡ trong cả 6 lần ra sân khi trận nào cũng ghi bàn trong đó có 1 cú poker (4 bàn), 1 hat-trick và 2 cú đúp với tỷ lệ 2,17 bàn/trận - cao nhất lịch sử. Tuy vậy, Fontaine chỉ có thể đem lại vị trí thứ 3 cho Les Bleus sau khi đánh bại Đức với tỷ số 6-3, trận đấu mà ông ghi 4 bàn.

Tiểu Minh

Ảnh: Zimbio

Bạn có thể quan tâm