Sinh ra ở miền biển nên nhiều trẻ em ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) sớm thành thạo chuyện bơi lội. Cứ hè đến, các em lại kéo nhau ra biển lặn mò bắt ốc, cá để cải thiện bữa ăn.
Sinh ra và lớn lên ở miền biển, nên nhiều trẻ em ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) rất thành thạo trong chuyện bơi lội.
Ba mẹ cho các bé làm quen với biển rất sớm.
Vào những ngày hè, hàng trăm em bé, chủ yếu đang học cuối bậc tiểu học, THCS kéo nhau ra biển để lặn bắt cá, ốc.... về cải thiện bữa ăn cho gia đình.
Nhiều em bắt được nhiều thì mang đi bán để lấy tiền mua sắm sách vở cho năm học mới.
Các bé gái cũng tỏ ra không kém bé trai trong việc bơi lặn săn tìm hải sản ở vùng biển ven bờ.
"Sơ chế" sản phẩm tìm được.
Nguyễn Thị Tình cho biết em đang học lớp 6, ngày hè không đi học thêm mà ra biển bắt cá, ốc để phụ giúp cha mẹ.
Còn em Trần Thanh Minh kể em biết bơi từ khi lên 6 tuổi. Hàng ngày em thu hoạch được rất nhiều cá và ốc, một phần để ăn, một phần bán dành tiền mua sách cho năm học tới.
Dưới là nước, trên là nắng nóng nên nhiều em đen nhẻm.
Còn quá nhỏ nên cô bé không được anh chị cho xuống biển nên đứng trên bờ vui với cún con.
Buổi chiều hàng ngày, hàng trăm trẻ nhỏ ở làng Đa Phúc và làng Thụy Khuê được bố mẹ dẫn đi bơi ở ao làng trước đình chùa Thầy, xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội).
Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) vừa phát hiện, cất bốc năm hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật có giá trị.