Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những quán bar đáng ghét nhất phố Wall

Nổi tiếng là trung tâm tài chính thế giới, nhưng một cuộc trưng cầu ý kiến mới đây cho thấy phố Wall lại có vô số các quán bar quá ồn ào, phiền phức và nhiều lúc hỗn tạp.

Những quán bar đáng ghét nhất phố Wall

Nổi tiếng là trung tâm tài chính thế giới, nhưng một cuộc trưng cầu ý kiến mới đây cho thấy phố Wall lại có vô số các quán bar quá ồn ào, phiền phức và nhiều lúc hỗn tạp.

 

Johnny Utah’s

Số người cho rằng quán bar này “hoàn toàn khó chịu”: 14%

Địa điểm: số 25 Tây đường 51, Midtown

Lý do bị ghét: quán này có một con bò máy được các anh chàng rất ưa chuộng. Họ hô hào ầm ỹ mỗi khi một cậu trai trẻ cưỡi lên con bò. Nhưng bạn đừng bao giờ cưỡi nó. Cảm giác thật kinh khủng.

Quán rượu phố Stone

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 23%

Địa điểm: số 52 phố Stone, Quận Financial

Lý do bị ghét: quán rượu này bon chen trên con phố nhỏ của quận Finanial- nơi người ta tụ tập với nhau nhấm nháp những ngụm bia chứ không phải rượu, chụp hình và buôn chuyện. Cơ bản thì quán này như cố chen vào nơi không giành cho nó.

 

Harry’s

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 23%

Địa điểm: số 1 quảng trường Hanover, quận Financial

Lý do bị ghét: quán Harry’s là một quán kiểu cổ điển với món bánh mỳ trứng kẹp sườn non với những gã ngồi chôn chân từ sáng đến tối, nhất là vào thứ 7 hàng tuần. Bất kể ngày đêm, những người đàn ông tóc hớt ngược luôn ra ra vào vào.

 

Finnegan’s Wake

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 13,6%

Địa điểm: 1361 đại lộ đầu tiên

Lý do bị ghét: quán bar tối tăm này là nơi người ta kéo đến, uống và khóc lóc hàng giờ.

 

Dakota Road House

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 13,8%

Địa điểm: số 43 Park Place- Tribeca

Lý do bị ghét: quán này là tụ điểm của những anh chàng công tử bột say sưa với những vại bia có giá 13 đôla kèm theo những trò chơi lố bịch. Đằng sau quán này còn treo một cái biển với nội dung khó chịu: “không giành cho người yếu”.

 

Whiskey Trader

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 14,6%

Địa điểm: 71 Tây đường 55- Midtown

Lý do bị ghét: quán này có 3 tầng toàn là những đám đàn ông tụ tập.

 

Quán “con ngựa sắt”

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 15,5%

Địa điểm: số 32 đường Cliff- quận Financial

Lý do bị ghét: Các vũ công ăn mặc nhố nhăng thay nhau xuất hiện. Còn có một cái yên ngựa treo trên trần để khách đánh đu từ đó xuống.

 

Southern Hospitality

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 16,1%

Địa điểm: 10075 đại lộ số 2 và 645 đại lộ số 9- Midtown

Lý do bị ghét: giống như quán rượu của những năm 80, Southern Hospitality với những anh chàng giơ nắm đấm lên trong bong tối.

 

Irish Punt

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 18,8%

Địa điểm: số 40 Exchange Place

Lý do bị ghét: rẻ, bẩn và nhạt nhẽo với những tay đập phá và những gã buôn cổ phiếu chán đời.

 

Patriot Saloon

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 22,6%

Địa điểm: 110 đường Chambers- Tribeca

Lý do bị ghét: Nơi lui tới thường xuyên của phụ nữ giới ngân hàng. Họ nhảy nhót trên sàn nhà tràn ngập đồ lót phụ nữ và những con cá sấu nhựa với thứ nhạc kinh khủng.

 

Brass Monkey

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 26,3%

Địa điểm: số 55 đường 12- West Village

Lý do bị ghét: một quán bar nhàm chán, chẳng mấy sôi nổi.

 

Session 73

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 25,6%

Địa điểm: 1359 đại lộ 1, Upper East Side

Lý do bị ghét: 2 bài hát “Take me home tonight” của Eddie Money và “Your love” của The Outfield bị phát đi phát lại như thể không còn thứ âm nhạc nào khác trên đời

 

Ulysees

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 25,9%

Địa điểm: số 95 đường Pearl- Quận Financial

Lý do bị ghét: quán rượu này bố trí hết sức sơ sài và là điểm tụ tập ăn uống của đám mày râu.

 

Forum

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 29,4%

Địa điểm: 127 đại lộ 4- East Village

Lý do bị ghét: vấn đề của quán này là việc nó vốn là một tụ điểm thể thao, nhưng đến đêm lại bày cổng chắn dây nhung để ra vẻ một câu lạc bộ thứ thiệt.

 

Kis and Fly

Số người cho rằng quán này “thực sự khó chịu”: 34,5%

Địa điểm: 409 Tây đường 13

Lý do bị ghét: 10 quán trước thì quán này rất hot. Nhưng hiện cứ cuối tuần quán này lại toàn những đám rượu chè đứng đầy cửa.

 

Brother Jimmy’s

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 36,1%

Địa điểm: nhiều nơi

Lý do bị ghét: đây là nơi các “anh em” tụ tập, nhậu nhẹt và xem bóng chày và hét hò ầm ĩ.

 

Dorrian’s Red Hand

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 36,4%

Địa điểm: 1616 đại lộ 2- Upper East Side

Lý do bị ghét: những anh chàng và cô nàng công sở ăn mặc “nghiêm túc” cố nhảy nhót những điệu nhảy của năm 80 mà nhân loại hầu như đã quên hết.

 

Joshua Tree

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 42,1%

Địa điểm: 513 đại lộ 3- Murray Hill

Lý do bị ghét: địa điểm tối tăm nơi các cô cậu sinh viên trẻ măng tụ tập học đòi với mồ hôi mướt mát.

 

McFadden’s

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 37,9%

Địa điểm: 800 đại lộ 2- Midtown East

Lý do bị ghét: quán này tổ chức những bữa tiệc của giới độc thân với những trò múa thoát y ồn ào và buông thả.

 

Tonic

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 45%

Địa điểm: 727 đại lộ 7- Midtown West và 422 đại lộ 3- Murray Hill

Lý do bị ghét: nơi này chỉ có những chuyên gia trẻ tuổi với áo sơ mi không một vết nhăn. Hết sức khách sáo và nhàm chán.

 

Iavo

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 47,6%

Địa điểm: 39 Đông đường 58

Lý do bị ghét: mọi thứ đều kinh khủng - hàng người dài với những chai rượu, chẳng ai hỏi ai, những cô gái say khướt gào ầm ĩ.

 

230 5th

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 51%

Địa điểm 230 đại lộ 5- Gramercy

Lý do bị ghét: New York là nơi mọi thứ “dễ đến dễ đi”, nếu 7 năm trước quán này mới lạ và hấp dẫn thì hiện tại chỉ là chỗ giành cho những người đang mệt mỏi, chán đời và những du khách…không biết phải đi đâu.

 

Turtle Bay

Số người cho rằng quán này “hoàn toàn khó chịu”: 51,8%

Địa điểm: 987 đại lộ 2- Midtown

Lý do bị ghét: quán này chơi nhạc của những năm 90 với những gã say khướt gào thét và nôn ọe. Cũng có những bữa tiệc độc thân với màn lõa thể và buông thả của người tham gia.

 Phong Lâm

Theo Business Insider/Infonet
 

 Phong Lâm

Theo Business Insider/Infonet
 

Bạn có thể quan tâm