Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những ông Tây sang Việt Nam bán hàng thùng, xúc xích vỉa hè

Hình ảnh những người nước ngoài bán xúc xích vỉa hè hay quần áo ngoài chợ... dần trở nên quen thuộc ở Việt Nam. Lý do gì khiến họ thích những công việc có phần bình dị này?

Ở Việt Nam, công việc lao động chân tay như bán hàng rong, chăn nuôi, sửa xe đạp hay làm đồ thủ công mỹ nghệ được coi là vất vả. Xu hướng chọn nghề của người Việt ít nghiêng về những công việc nói trên. Tuy nhiên, nhiều người nước ngoài đang sống tại Việt Nam lại nghĩ khác. 

David Cohen, một người Pháp bán quần áo ở chợ đêm Hà Nội cho biết, anh rất thích nghề bán hàng rong ở Việt Nam. “Mọi người ở đây thích mua sắm ngoài chợ thay vì đi siêu thị. Họ có thể bỏ tiền mua nhiều chiếc áo có hình thù ngộ nghĩnh thay vì mua một chiếc váy đắt tiền”, anh nói. 

Việc bán quần áo giúp David kiếm được thu nhập tương đối ổn định.

David cho biết, ở Việt Nam, những nghề sáng tạo rất dễ kiếm tiền. Ảnh: Ngọc Lan. 

Ngoài bán quần áo ở chợ đêm, David còn làm nhiều nghề khác như đầu bếp, in ấn, thiết kế, bán hàng thùng, chụp ảnh và bán hàng thủ công mỹ nghệ trước cổng trường tiểu học. Anh cho biết, thu nhập từ tất cả các loại hình kinh doanh lên tới 1 triệu đồng mỗi ngày, nhưng đổi lại anh chỉ được ngủ khoảng 2-3 tiếng.

David chia sẻ, người Việt Nam thường đánh giá mọi thứ qua vẻ ngoài. Họ thích làm một công việc sạch sẽ, tẻ nhạt, lương thấp. Tuy vậy, trong cách nghĩ của người nước ngoài, hầu hết công việc vất vả mới có thu nhập cao.

“Nhiều người nhìn tôi bán hàng dạo ở cổng trường bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng tôi không bận tâm về điều đó. Tôi hài lòng với công việc giúp mình kiếm tiền bằng tất cả khả năng lao động chân chính”, David nói.

Một "ông Tây" khác cũng quyết định bỏ công việc với mức lương quy ra tiền Việt gần 300 triệu đồng mỗi tháng ở quê hương để đến Việt Nam bán xúc xích gia truyền. Đó là Klaus Rutt (quốc tịch Đức, 46 tuổi).

Nói về lý do từ bỏ công việc ổn định để về Việt Nam chế biến và bán xúc xích, Klau Rutt cho rằng, anh muốn được giới thiệu tới bà con Việt Nam một ẩm thực mới, một ẩm thực truyền thống nổi tiếng của Đức..

Mặc dù đang sở hữu một nhà hàng ăn ở TP HCM nhưng hàng ngày, Klaus vẫn đứng bán xúc xích ở vỉa hè đường Phan Xích Long. Theo anh, việc chọn vỉa hè làm nơi giới thiệu xúc xích ngoài  gắn liền với truyền thống món ăn của quê hương thì việc này hợp với văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Bán xúc xích dạo rất tốt cho việc quảng bá thương hiệu cũng như kinh doanh.

Hiện anh đã chế biến được 11 loại xúc xích, với giá mỗi cây 35.000 đồng. “Xúc xích Đức 35.000 đồng một chiếc, nhưng khách vẫn rất thích và ủng hộ món ăn này. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được ở Việt Nam và phục vụ người Việt món ăn truyền thống của quê hương mình. Tuy phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi", anh chia sẻ.

Người nước ngoài ở Việt Nam thích kinh doanh những nghề bình dị như bán và sửa xe đạp, bán hàng rong, chăn nuôi. Ảnh: Ngọc Lan. 

Thay vì lập nghiệp ở đất nước có nền kinh tế đứng thứ 9 thế giới, Guim (quốc tịch Tây Ban Nha, 40 tuổi) lại quyết định ở Việt Nam mở cửa hàng bán và sửa xe đạp. Guim chia sẻ, với nền kinh tế thị trường hiện nay, ở Việt Nam, anh có thể kiếm được nhiều tiền.

“20 năm trước người Việt Nam đi xe máy. 5 năm trở lại đây, họ chuộng ôtô. Và chỉ 3 đến 4 năm nữa, người Việt sẽ chuyển từ ôtô, xe máy sang đi xe đạp", anh chia sẻ về lý do chọn nghề kinh doanh xe đạp. 

Ngoài bán xe đạp, Guim còn là giám đốc một công ty kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Tuy nhiên, hàng ngày anh vẫn ghé qua cửa hàng và sửa xe đạp cho khách.

“Hãy nhìn xa về tương lai một chút, bạn sẽ biết mình nên kinh doanh lĩnh vực gì. Làm việc đầu óc hay lao động chân tay đều vinh quang. Dù bạn bán hàng rong, sửa xe đạp, thậm chí đạp xích lô, chỉ cần yêu thích và tạo ra thu nhập thì không có gì đáng xấu hổ”, Guim nói.

Ngọc Lan

Bạn có thể quan tâm