Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những người liều lĩnh chặt cây cổ thụ nhiều năm tuổi

Không dây và mũ bảo hiểm những người thợ chặt cây ở gần đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông liều mình leo lên các gốc cây xà cừ cao trên 10 m để làm việc.

Những cây xà cừ ở trục đường Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Nội) có độ cao khoảng 8 - 10 m. Để phục vụ việc xây dựng tuyến đường sắt trên cao, chiều 29 và sáng 30/1, những người thợ chặt cây xanh dọc tuyến này bắt tay vào công việc của mình.

Họ trèo lên cẩu mà không cần các dụng cụ bảo hiểm.
Có người còn đi chân trần, mắc một sợi dây thừng để leo cho dễ.

Họ đu mình trên những ngọn cây rồi dùng cưa để cắt những cành cây to.

Những người làm việc tại đây cho biết nếu dùng dây bảo hiểm sẽ vướng víu, khó di chuyển trên những cành cây nhỏ và đan chéo nhau.


Dây bảo hiểm chỉ dùng để buộc vào cành cây cho chiếc cẩu dài kéo xuống.
Số nhân công này chủ yếu đến từ huyện Chương Mỹ (Hà Nội) do hai công ty TNHH thuê lại.

Công việc của những người chặt cây xanh chỉ kết thúc vào giờ cao điểm, khi các dòng phương tiện đi qua khu vực này đông đúc.

Lê Hiếu

Bạn có thể quan tâm