Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những người bị thần chết đeo bám

Mặc dù những người này may mắn sống sót trong các vụ tai nạn thảm khốc đầu tiên, nhưng họ vẫn không thể thoát chết trong vụ tai nạn ngay sau đó.

Tháng 1/2013, cô Jessica de Lima Rohl (21 tuổi) tham gia tổ chức một bữa tiệc cho các sinh viên tại Santa Maria, phía nam Brazil. Tuy nhiên, khi chuẩn bị rời nhà, bạn trai cô bất ngờ ngăn lại. Nhờ thế, Jessica thoát chết trong vụ cháy tại quán bar làm 238 người thiệt mạng. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, Jessica và bạn trai lại thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô thảm khốc khi cả 2 đang lái xe trở về nhà. Ảnh: elcomercio.pe
Ngày 6/7/2013, một chiếc phi cơ của hãng hàng không Asiana gặp nạn và bốc cháy khi hạ cánh xuống sân bay ở San Francisco, Mỹ. Vụ tai nạn khiến 3 người chết và khoảng 180 người bị thương. Trong số những người bị thương sau vụ tai nạn có nữ sinh người Trung Quốc Ye Meng Yuan (16 tuổi). Tuy nhiên dù may mắn sống sót trong vụ rơi máy bay, nhưng Ye vẫn không thể thoát khỏi cái chết sau đó. Khi nằm trên đường băng, cô bé người Trung Quốc lại bị một xe cứu hỏa cán qua người và thiệt mạng. Ảnh: Blogspot
Jessica Ghawi (24 tuổi) là phóng viên của đài phát thanh thành phố San Antonio, Mỹ. Cô là một trong số 12 người thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại một rạp chiếu phim ở thành phố Aurora, bang Colorado, Mỹ ngày 20/7/2012. Rõ ràng thần chết đã không buông tha Jessica bởi 1 tháng trước đó, cô là người may mắn sống sót trong một vụ xả súng khác ở Toronto, Canada làm một người chết và 7 người bị thương. Ảnh: Facebook
Khi những tên khủng bố tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York ngày 9/11/2001, cô Hilda Yolanda Mayol may mắn thoát chết từ một nhà hàng nơi cô làm việc. Tuy nhiên, Hilda không có may mắn tương tự trong lần thứ 2 đối mặt với thần chết. Ngày 12/11 cùng năm đó, một chiếc phi cơ của hãng hàng không American Airlines gặp nạn ở Queens, New York và khiến toàn bộ 260 người trên máy bay thiệt mạng. Hilda (lúc đó 26 tuổi) tử nạn cùng mẹ và 2 đứa con. Ảnh: Oddee
Ngày 13/12/1977, toàn bộ thành viên đội bóng rổ của Đại học Evansville thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở sân bay Evansville, Indiana, Mỹ. Tuy nhiên, chàng sinh viên năm nhất David Furr, một thành viên của đội, hôm đó may mắn thoát chết vì không lên máy bay do chấn thương. Hai tuần sau, David và em trai gặp tai nạn khi đang lái xe về nhà ở Newton, Illinois. Vụ tai nạn thứ 2 khiến David, thành viên cuối cùng của đội bóng rổ trường Evansville, tử nạn. Ảnh: Oddee 
 Elzie (Bud) Warren (70 tuổi) và con gái Phyllis Jean Ridings (52 tuổi) đang lái thử máy bay tại một triển lãm hàng không ở Temple, Texas năm 2011 thì buồng lái bất ngờ xuất hiện khói. Phi cơ sau đó lao thẳng xuống đất và biến thành quả cầu lửa. Cha con ông Warren không thể tránh được cái chết dù  trước đó năm 2007, họ cũng sống sót kỳ diệu trong một vụ tai nạn máy bay tương tự. Ảnh: Oddee
Năm 2009, cô Johanna Ganthaler, người Italy không kịp lên chuyến bay 447 của hãng hàng hàng không Air France vì đến sân bay muộn. Nhờ thế, cô thoát chết trong vụ máy bay lao xuống Đại Tây Dương và khiến toàn bộ 228 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Tuy nhiên khoảng 2 tuần sau, cô Ganthaler vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần vì gặp nạn trong một vụ tai nạn ô tô ở Kufstein, Áo. Ảnh: Oddee
Hồi tháng 5, một cậu bé 5 tuổi giấu tên sống sót kỳ diệu trong thảm họa lốc xoáy khủng khiếp ở Moore, Oklahoma, Mỹ. Sau thiên tai, bố mẹ để cậu bé sống ở nhà bạn là cô Lynn Geiling (50 tuổi) để sửa nhà cửa. Tuy nhiên, khoảng một tháng sau, cậu bé lại thiệt mạng trong một vụ tai nạn thương tâm. Bé trai bị một chú chó của cô Lynn nặng gần 70 kg cắn khi ở nhà và sau đó qua đời trong bệnh viện vì vết thương quá nặng. Ảnh: Blogspot

Bình An

Bạn có thể quan tâm